Từ “người thừa” lại thành trụ cột
Lần gần nhất Man United hành quân đến Anfield, Casemiro chỉ ngồi dự bị trong một buổi chiều lạnh giá tháng Giêng. Khi đó, dường như anh đã “nằm ngoài kế hoạch” của HLV Ruben Amorim, người để anh sưởi ghế suốt cả trận.
Giờ đây, sau 10 tháng, ít ai có thể ngờ tiền vệ người Brazil 33 tuổi lại trở thành một trong những trụ cột của đội hình do Amorim dẫn dắt. Casemiro không còn là cái tên mà Man United cần đẩy đi vì tuổi tác và mức lương cao. Ngược lại, anh là cầu thủ mà họ sẽ phải tìm người thay thế nếu ra đi vào mùa Hè tới, khi hợp đồng hiện tại đáo hạn.
Với việc thường xuyên ra sân và cảm thấy hạnh phúc ở Manchester, Casemiro chưa nghĩ đến chuyện rời Old Trafford. Anh vẫn khát khao giúp Man United lấy lại vị thế của một thế lực hàng đầu.
Gần như chắc chắn CLB sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm, vì mức lương sẽ giữ nguyên, nhưng khả năng đàm phán một hợp đồng mới vẫn được để ngỏ.
Saudi Arabia liên tục được nhắc tới như điểm đến tiềm năng, chủ yếu vì niềm tin rằng chỉ các CLB ở Saudi Pro League mới đủ sức chi trả mức lương của anh. Dù vậy, thu nhập của Casemiro giảm xuống dưới 300.000 bảng/tuần (khoảng 400.000 USD) trong các mùa giải mà Man United không dự Champions League – như hiện tại, khi họ không thi đấu ở bất kỳ cúp châu Âu nào.
Bản thân Casemiro có thể sẵn sàng trở lại Nam Mỹ thi đấu hoặc tiếp tục ở lại châu Âu, bởi anh tin rằng thái độ chuyên nghiệp và tinh thần làm việc sẽ giúp mình duy trì phong độ đỉnh cao.
Và trận thắng Liverpool mới đây cho thấy anh tiếp tục