Ở trận đại chiến vòng 24 Premier League 2024/25, Haaland chính là người đã đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Man City. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch nước Anh phải ra về với 2 bàn tay trắng do họ để cho Odegaard (2'), Partey (56'), Lewis-Skelly (62'), Havertz (76') và Nwaneri (90+3') ghi tới 5 bàn cho đội chủ nhà.
Đáng chú ý, sau khi Odegaard mở tỷ số cho Pháo thủ, camera đã ghi được cảnh trung vệ Gabriel Magalhaes chạy tới hét vào mặt Haaland đang lầm lũi bước đi. Đến phút 62, tới lượt tài năng trẻ Lewis-Skelly ăn mừng bàn thắng thứ 3 cho Arsenal bằng cách ngồi xuống sân và nhắm mắt thiền định. Đây vốn là kiểu ăn mừng mang thương hiệu của Haaland, vậy nên cũng dễ hiểu khi rất nhiều cư dân mạng khẳng định Lewis-Skelly làm vậy là để trêu tức cựu tiền đạo Dortmund.
Cần phải nhấn mạnh rằng, ở trận lượt đi giữa Man City và Arsenal (2 đội hoà nhau 2-2 tại Etihad), Haaland từng để lại ấn tượng xấu khi ném bóng vào đầu Gabriel Magalhaes. Ngoài ra, anh còn tỏ thái độ kênh kiệu khi hỏi Lewis-Skelly "mày là thằng nào", đúng ngày tiền vệ 18 tuổi người Anh ra mắt đội 1 Arsenal.
Ngoài Lewis-Skelly và Gabriel Magalhaes, cả ban tổ chức sân Emirates cũng khiến thất bại của Haaland khó nuốt trôi hơn. Lý do là bởi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, họ đã cho phát ca khúc Humble (Khiêm tốn) của rapper Kendrick Lamar. Tiêu đề bài hát được cho là nhắm vào Haaland, bởi chính tiền đạo chủ lực của Man City từng nhắc nhở HLV Mikel Arteta "hãy khiêm tốn" sau khi Arsenal kiếm được 1 điểm tại Etihad.