
Brighton đã có màn khởi đầu Premier League 2026/27 không thể ấn tượng hơn khi đè bẹp Aston Villa 4-0 tại sân Amex. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau trận đấu, CLB xác nhận một CĐV 72 tuổi đã qua đời trong lúc rời sân.
Theo Brighton, người đàn ông này cảm thấy không khỏe khi đang rời sân để lên xe buýt của hội CĐV tại khu vực bãi đỗ xe. Dù lực lượng cấp cứu và nhân viên CLB nhanh chóng tiến hành cứu chữa, nạn nhân cuối cùng vẫn không thể qua khỏi.
Giám đốc điều hành Brighton, Paul Barber, bày tỏ sự bàng hoàng và gửi lời chia buồn tới gia đình, bạn bè của người hâm mộ xấu số. Sự việc khiến một ngày vốn tràn ngập niềm vui của Brighton trở nên buồn bã. Trên sân, đội bóng của HLV Fabian Hurzeler đã tạo ra một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất vòng mở màn khi ghi 4 bàn vào lưới Aston Villa.

Đây là trận đấu chứng kiến Victor Lindelöf phản lưới nhà ở phút thứ 8, trước khi Maxim De Cuyper ghi bàn thứ hai. Jack Hinshelwood sau đó lập cú đúp chỉ trong khoảng 90 giây, giúp Brighton dẫn 4-0 ngay trong hiệp một.
Brighton bảo toàn lợi thế trong hiệp hai để giành chiến thắng 4-0, qua đó có 3 điểm trong ngày khai màn mùa giải mới. Nhưng sau tiếng còi mãn cuộc, chiến thắng tưng bừng ấy đã bị phủ bóng bởi sự ra đi của một CĐV ngay tại sân vận động.
Đáng buồn hơn, theo The Sun, đây đã là năm thứ hai liên tiếp có người qua đời sau khi tới theo dõi trận mở màn mùa giải của Brighton. 12 tháng trước, một CĐV cũng lâm vào cảnh tương tự sau khi đổ bệnh tại nhà, sau trận Brighton hòa Fulham 1-1.























