Chẳng ai bình yên trong cơn sóng dữ Premier League

Từ 10:46 ngày 23-08-2022
Khi Man United thực hiện thương vụ trị giá 70 triệu bảng đem về tiền vệ Casemiro, họ đã đưa tổng số tiền chuyển nhượng của Premier League cán mốc 1,54 tỷ bảng ở mùa Hè này - kỷ lục mới trong một kỳ chuyển nhượng. Kỷ lục trước đó là 1,43 tỷ bảng thiết lập vào năm 2017. Tuy nhiên, con số này sẽ chưa dừng lại.

Khi Chelsea thất bại với tỷ số 0-3 trước Leeds United, cả thiên hạ đều nhận ra Chelsea đang thiếu một hậu vệ và một tiền đạo. Và người ta cũng hiểu rằng, trong 8 ngày ngắn ngủi còn lại của thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2022, Chelsea sẽ bằng mọi giá phải mang về ít nhất một cầu thủ. Newcastle đang có dư ngân khố trong tài khoản, và chỉ nhích ngón tay cũng có thể tung ra cả trăm triệu bảng cho các bản hợp đồng mới. Leicester chưa bỏ đồng nào, nhưng với việc thua tan tác mấy trận đầu mùa, và rớt xuống vị trí “cầm đèn đỏ” trên bảng xếp hạng, người ta cũng biết Leicester sẽ không thể không tái đầu tư. Còn Man United, đương nhiên vẫn luôn là con bạc khát nước. Tóm lại, Premier League chưa dừng lại, đồng nghĩa với chuyện họ sẽ còn tiếp tục phá sâu kỷ lục mọi thời đại của giải đấu kim tiền này. 

Tuy nhiên, một yếu tố khác để chúng ta suy nghĩ là việc ngân quỹ chuyển nhượng phình to này đến từ cái cách các câu lạc bộ hạng trung bình khá, các câu lạc bộ mới lên hạng của Premier League vung tiền. Nottingham Forest đã chi hơn 140 triệu bảng để tăng cường đội hình với 16 cầu thủ mới. Con số này chỉ đứng sau Chelsea, đội bóng đang được chủ sở hữu mới Todd Boehly xây dựng lại. West Ham bỏ ra 112,2 triệu bảng với 6 tân binh, còn Wolves tung ra 101 triệu để “Bồ Đào Nha hóa” toàn bộ đội hình. Các con số này đều ngang ngửa với Man City, Arsenal, Liverpool. Nguyên nhân của việc này đến từ việc các tỷ phú nước ngoài mua các CLB tại Ngoại hạng Anh và vung tiền đầu tư. Từ các ông chủ Mỹ đến các ông chủ Trung Đông, châu Á, ai ai cũng tham gia vào cuộc đua tiền bạc.

Trận đấu giữa Newcastle và Man City cuối tuần vừa qua đã được ví von là “Đại chiến dầu mỏ”. Tiền bạc cũng theo đó mà phình ra. Thứ hai là do khoản tiền bản quyền truyền hình của Premier League quá đã. Khi mà đội bóng xếp thứ 17 của Ngoại hạng Anh cũng có được số tiền cao hơn nhà vô địch nước Ý. Và 100 triệu bảng cho một suất trụ hạng là một điều gì đó quá dữ dội để không thể không đầu tư mà còn trụ lại Ngoại hạng Anh. Một miếng bánh khác cũng cực kỳ thơm tho chính là Champions League. Danh vọng là một phần, nhưng tiền bạc kiếm được ở sân chơi này mới là đáng giá. Trong hành trình đi đến trận chung kết, Liverpool đã thu được hơn 90 triệu bảng, nhiều nhất trong số tất cả các CLB. Điều này đẩy các CLB thuộc nhóm Big Six giàu tham vọng như Man United, Man City, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Liverpool lao vào một cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết. 

Cuối cùng là vì Premier League cũng thật sự khốc liệt. Hãy nhìn Liverpool vất vả khởi đầu, Man City hòa hú vía, Man United không còn hình hài, còn Chelsea thì thua tan nát, tất cả như cho thấy sẽ chẳng ai bình yên trong vòng quay dữ dội này.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x