Năm 2017, một thập kỷ vắng bóng các cầu thủ Anh ở Bundesliga đã kết thúc khi Reece Oxford, Ryan Kent, Kaylen Hinds và – nổi tiếng nhất là – Jadon Sancho chuyển đến các đội bóng hàng đầu của Đức. Mandela Egbo, từng là cầu thủ học viện của Crystal Palace, người đã chuyển đến Monchengladbach khi còn ở tuổi vị thành niên, đã được đôn lên đội một trong mùa giải đó. Kent, ở tuổi 20, là người lớn tuổi nhất trong bộ năm này.
Vài năm qua đã chứng kiến các tuyển thủ quốc gia Anh giàu kinh nghiệm như Marcus Rashford (MU), Conor Gallagher (Chelsea) và Trent Alexander-Arnold (Liverpool) rời CLB thời thơ ấu để đến La Liga. Harry Kane gia nhập Bayern Munich sau gần hai thập kỷ ở Tottenham – một cầu thủ khác chọn dành những năm đỉnh cao của mình bên ngoài nước Anh.
Tuy nhiên, chủ yếu, xu hướng này là về các cầu thủ trẻ, những người sau khi tốt nghiệp các học viện, nhận thấy cơ hội ra sân ở đội một bị hạn chế và hướng ra ngoài lãnh thổ Anh.
Nhà vô địch Premier League, Liverpool đã chia tay Jarell Quansah vào tháng 7 và Tyler Morton một tháng sau đó, khi họ lần lượt chuyển đến Bayer Leverkusen và Lyon. Carney Chukwuemeka, một tiền vệ tấn công tài năng đã rời Aston Villa để đến Chelsea vào năm 2022, đã biến hợp đồng cho mượn vào tháng 2 tại Dortmund thành hợp đồng chính thức vào mùa hè. CJ Egan-Riley, thành viên của đội tuyển Anh giành chiến thắng tại Giải vô địch U21 châu Âu vào tháng 6, đã từ chối