Gia nhập Học viện The Blues năm 17 tuổi với mức phí 5 triệu bảng (có thể tăng lên thành 10 triệu bảng), cầu thủ được coi là “Kaka mới” có đầy đủ các phẩm chất để trở thành một ngôi sao, như khả năng đọc trận đấu, chuyền bóng tinh tế và dứt điểm mạnh mẽ. Thế nhưng từ đó đến nay, Piazon chỉ 3 lần góp mặt vào đội hình chính Chelsea trước khi trôi dạt đến Malaga, Vitesse, Frankfurt và bây giờ là Reading.
Một cái tên cũng gây thất vọng khác là Gael Kakuta, thương vụ này khiến Chelsea suýt bị cấm chuyển nhượng. Năm Kakuta 16 tuổi, tiền vệ Michael Ballack từng ca ngợi Kakuta là một ngôi sao tầm cỡ. Năm 18 tuổi, anh chuyển lên đội 1 và kiếm được vài cơ hội ra sân.

Lucas Piazon
Nhưng 6 năm qua, Kakuta đã phải lang thang ở 7 đội bóng khác nhau, chỉ ghi 7 bàn và hiện đã phiêu bạt sang tận Trung Quốc trong màu áo Hebei China Fortune. Vào năm ngoái, Chelsea cũng chính thức chia tay Josh McEachran, người từng được so sánh với Luka Modric và Jack Wilshere. Tiền vệ này từng có 22 trận để thể hiện mình nhưng không đủ thuyết phục.
Rõ ràng, những cầu thủ rất triển vọng này được sắp xếp một lộ trình phát triển bài bản, có cơ hội chơi cho đội ngũ cao cấp và trải qua thời gian rèn giũa ở các giải đấu cấp thấp. Tuy nhiên, họ không thể phát huy hết tiềm năng và đành rút lui vào bóng tối. Để khai thác “mỏ vàng”, Conte chắc chắn sẽ có một cuộc gạn lọc khó khăn.
