Chelsea, cẩn thận đi vào vết xe đổ của 'hàng xóm'!

Thanh Thủy
14:11 ngày 25-08-2022
Các đại gia của thành London, Arsenal và Tottenham từng trả giá đắt vì mua sắm hoảng loạn trong những ngày cuối cùng của một kỳ chuyển nhượng mùa hè. Chelsea đang đi vào vết xe đổ đó khi hỏi mua một loạt cầu thủ với giá trên trời mà không quan tâm đến mục đích sử dụng.

Hoảng loạn kiểu nhà giàu

Mỗi nhà mỗi cảnh. Premier League đang chứng kiến các hoàn cảnh trái ngược nhau. Cho dù cũng khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng Everton và Leicester chỉ biết án binh bất động. Họ thậm chí phải gồng mình để giữ chân các ngôi sao tiềm năng nhất trước một CLB khác mới chớm khủng hoảng: Chelsea.

Thực chất, không thể nói Chelsea chuyển nhượng hoảng loạn một cách hoàn toàn. The Blues vốn theo đuổi Anthony Gordon và Wesley Fofana từ trước trận thua Leeds 0-3. Tuy nhiên, The Blues đã bắt đầu có dấu hiệu mất phương hướng khi đưa ra các đề nghị cao vô lý cho các cầu thủ này. Có nằm mơ người hâm mộ Chelsea cũng không nghĩ CLB của họ sẵn sàng bỏ ra 60 triệu bảng cho Gordon và 70 triệu bảng cho Fofana. Chelsea thậm chí đang tính đến việc đưa ra đề nghị cao hơn sau khi Everton và Leicester đồng loạt từ chối.

Ngoài ra, Chelsea cũng đẩy nhanh nỗ lực đưa Pierre-Emerick Aubameyang trở lại nước Anh. Barcelona hy vọng thu về 25 triệu bảng khi bán tiền đạo người Gabon, người chỉ mới cập bến Camp Nou vào đầu năm nay với giá miễn phí.

Các thương vụ này có thể sẽ kéo dài đến phút chót vào ngày 1/9. Trong thời gian đó, Chelsea rất dễ rơi vào hoảng loạn nếu có thêm một kết quả tệ tại Premier League. Không ai biết CLB này sẽ đưa những ai về Stamford Bridge nếu thất bại trong các thương vụ nói trên. Đừng quên, Chelsea sẽ đối đầu trực tiếp với Leicester vào cuối tuần này. Nếu không có gì bất ngờ, The Foxes sẽ giữ chân Fofana ít nhất đến lúc đó, và đẩy đại gia thành London vào thế khó vì Koulibaly bị treo giò.

Vấn đề của Chelsea rõ ràng không phải là tiền. Giới chủ mới của CLB thành London đã giữ đúng lời hứa đầu tư mạnh mẽ vào đội hình. Tuy nhiên, cách mua sắm của họ đang khiến Thomas Tuchel cũng như người hâm mộ đau đầu. Nếu Chelsea chiêu mộ thành công Fofana, Gordon và thậm chí Aubameyang, các vấn đề của họ nhiều khả năng vẫn… còn nguyên.

HLV Tuchel đang muốn tái ngộ học trò Aubameyang, người từng sát cánh với ông tại Dortmund

Vết xe đổ của Arsenal và Tottenham

Chelsea đang trên đường trở thành CLB lớn thứ 3 tại London rơi vào tình trạng hoảng loạn trên thị trường chuyển nhượng. Năm 2011, Arsenal đã ký hợp đồng với 5 cầu thủ mới chỉ trong vòng 48 giờ đồng hồ cuối cùng, bao gồm Park Chu-young, Andre Santos, Per Mertesacker, Mikel Arteta và Yossi Benayoun. Pháo thủ chịu sức ép khủng khiếp sau khi thảm bại 2-8 trước M.U, và họ đã tự ném kế hoạch của mình vào sọt rác để mua càng nhiều tân binh càng tốt.

Trong khi đó, Tottenham cũng chiêu mộ 7 tân binh trong một thời gian ngắn sau khi mất Gareth Bale vào tay Real Madrid. Thay vì tìm người xứng đáng thay thế Bale, Tottenham nuôi mộng viển vông dùng số tiền bán tiền đạo người Xứ Wales để cải tổ cả đội hình. 

Đến thời điểm này, Chelsea đã chi tổng cộng 181 triệu bảng mua sắm tân binh sau khi đổi chủ. Tuy nhiên, các vấn đề của họ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Thất bại 0-3 trước Leeds cho thấy Koulibaly không phải mẫu trung vệ lớn như Thiago Silva. Trong bối cảnh ngôi sao người Brazil sắp tròn 38 tuổi, The Blues có thể cần nhiều hơn một Fofana để phá hàng thủ.

Tương tự như vậy, Raheem Sterling đang gây thất vọng lớn trong hệ thống 3-4-3 của Thomas Tuchel. Ngôi sao người Anh vốn quen với sơ đồ 4-3-3 từ lâu. Cộng thêm việc Chelsea thiếu một “số 9” đúng nghĩa, Sterling càng trở nên lạc lõng. Sự xuất hiện của anh thậm chí đang kéo Mason Mount và Kai Havertz đi giật lùi. Sau 3 trận đã đấu, bộ ba tấn công của The Blues chưa ghi được bàn nào và chỉ có duy nhất 1 pha kiến tạo thành bàn.

Tuyến giữa của Chelsea cũng xuống cấp thấy rõ sau khi N’Golo Kante và Matteo Kovacic dưỡng thương nhiều hơn thi đấu. Không có 2 tiền vệ này bao bọc, Jorginho trở thành mắt xích dễ tổn thương nhất của Chelsea ở trung tuyến. Tuy nhiên, không có thông tin nào cho thấy The Blues sẽ mua một tiền vệ phong ngự mới. Các tin đồn về Frenkie de Jong đã nhanh chóng bị dập tắt sau khi họ chiêu mộ thành công tài năng trẻ Cesare Casadei từ Inter Milan.

Với đội hình mất cân bằng, chỗ thiếu, chỗ thừa như hiện tại, rất khó cho Chelsea tìm được sự ổn định như mong muốn. Ngược lại, họ rất có thể sẽ sớm sa lầy khủng hoảng.

Arsenal và Tottenham trả giá đắt vì hoảng loạn
Mùa hè 2011, trong 5 cầu thủ Arsenal đưa về phút chót, chỉ có Per Mertesacker và Mikel Arteta được đánh giá là thành công. Thực tế, cả hai cầu thủ này cũng không thể bứt phá trở thành ngôi sao lớn mà chỉ dừng lại ở mức trụ cột tròn vai. Những cái tên còn lại, Park Chu-young, Andre Santos và Yossi Benayoun đều thất bại thảm hại và rời Emirates trong âm thầm.Trong khi đó, Tottenham cũng ôm hận khi vội vàng chiêu mộ Paulinho, Erik Lamela, Roberto Soldado, Nacer Chadli, Vlad Chiriches, Etienne Capoue và Christian Eriksen vào mùa hè 2013. Trong số này, chỉ duy nhất Eriksen thành công rực rỡ. Lamela bám trụ 8 mùa giải nhưng cơ bản không đáp ứng được kỳ vọng. Những cái tên khác đều thất bại thảm hại.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x