Cụ thể, Chelsea bực bội đến mức họ đã cấm cửa các tuyển trạch viên Liverpool đến trung tâm Cobham của CLB. Newcastle hẳn ước gì họ cũng ban hành "lệnh hạn chế" ngăn cậu bé 16 tuổi này bén mảng tới gần sân St James’ Park, bởi bàn thắng quyết định của anh đã khiến họ ôm hận.
Những lời oán thán không chỉ vang lên ở vùng đông bắc mà còn vang cả tại Stamford Bridge sau tiếng còi mãn cuộc vào rạng sáng nay. Cựu đội trưởng Chelsea, John Terry là người công khai phản đối khi Liverpool lôi kéo Ngumoha về Anfield cách đây một năm. Ông từng mô tả Ngumoha là một trong những tài năng xuất sắc nhất ông từng chứng kiến tại trung tâm huấn luyện Cobham.
Sự phấn khích quanh Ngumoha lớn đến mức, theo tiết lộ, một số nhân vật ở Liverpool đã so sánh cậu bé với John Barnes thuở thiếu niên. Còn Chelsea, họ hiểu rằng mình đã mất đi một viên ngọc quý hiếm. Tốc độ bứt phá ngay từ những bước chạy đầu tiên, cùng nhiều phẩm chất nổi bật khác của Ngumoha đã thuyết phục Liverpool thay đổi chính sách áp trần lương cho cầu thủ trẻ ở mức 50.000 bảng/năm.
Ngumoha thậm chí còn chưa ký hợp đồng chuyên nghiệp. Anh sẽ bước sang tuổi 17 trong tuần này, và hợp đồng dự kiến sẽ được ký ngay sau đó. Sau màn trình diễn trước Newcastle, có lẽ người đại diện của Ngumoha sẽ sớm gọi cho giám đốc thể thao Richard Hughes để yêu cầu tăng thêm vài con số trong mức lương đề nghị.
Điều an ủi duy nhất cho Chelsea ở vụ Ngumoha chính là họ có thể nhận được một khoản tiền bồi thường. Mức phí cuối cùng sẽ do tòa án bóng đá quyết định. Căn cứ vào việc Liverpool từng trả 4,3 triệu bảng cho Fulham để lấy Harvey Elliott trong hoàn cảnh tương tự cách đây 4 năm, Chelsea chắc chắn sẽ đòi hỏi một mức giá cao, dù nó chỉ là một phần nhỏ so với giá trị thực của thần đồng 16 tuổi trong tương lai.
Chelsea vốn đã lo ngại những khoảnh khắc bùng nổ kiểu như thế này sẽ đến, đặc biệt khi Ngumoha đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Liverpool đá chính ở FA Cup mùa trước. Nhưng họ không ngờ nó lại xảy ra nhanh đến vậy tại Premier League.
Giờ đây, Ngumoha sẽ trở thành tấm gương cho thế hệ tiếp theo, trong bối cảnh những tài năng tuổi teen đang đe dọa chiếm sóng đầu mùa. Với việc Max Dowman (15 tuổi) chen chân vào đội một Arsenal, Premier League hoàn toàn có thể lấy ca khúc punk "Teenage Kicks" làm bản nhạc hiệu mới, khi những khoảnh khắc xuất thần được tạo ra bởi những cầu thủ còn chưa đủ tuổi để được nhận chai sâm-panh trao cho "Cầu thủ xuất sắc nhất trận".
Những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng sẽ xoay quanh câu hỏi liệu Liverpool có chiêu mộ ai để thay thế trực tiếp cho Luis Diaz hay không. Bradley Barcola (PSG) và Malick Fofana (Lyon) đã được nhắc đến. Tuy nhiên, HLV Arne Slot khẳng định viên ngọc quý giá của ông hoàn toàn có thể đảm nhận vai trò đó, với sự chín chắn thể hiện ở giai đoạn tiền mùa giải nay đã được chuyển hóa ngoạn mục lên sân khấu đỉnh cao.
Việc Ngumoha trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử Liverpool giờ đây đặt Slot trước một bài toán: nên đưa cậu nhóc này lên đội một một cách lâu dài, hay tiếp tục để anh phát triển trong các cấp độ trẻ? Khả năng thứ hai có vẻ khó xảy ra, bởi Ngumoha đã chứng minh mình đã vượt xa sự yên ả của bóng đá học viện.
Trong bối cảnh những lời bàn tán xung quanh phiên chợ 200 triệu bảng mùa hè của Slot, thật thú vị khi một sản phẩm cây nhà lá vườn, lương chưa tới 25.000 bảng/tuần, lại trở thành tâm điểm, bất chấp anh được lấy về từ tay một đối thủ, theo cách Liverpool cũng đang tìm cách làm với Alexander Isak của Newcastle.
Thực tế, đây là lời nhắc nhở rằng bóng đá không chỉ được định đoạt bằng những tấm séc khổng lồ. Đôi khi, chỉ cần chi một số tiền nhỏ nhưng đúng người, nó sẽ biến thành một bản hợp đồng vô giá trong tương lai gần. Giờ thì Liverpool đang cảm thấy đầy hả hê, trái ngược hoàn toàn với sự tức tối từ Chelsea.