Chelsea đại thắng Crystal Palace: Thật không thể tin nổi

15:25 ngày 04-01-2016
Chiến thắng lớn nhất của Chelsea kể từ đầu mùa là trận thắng… Crystal Palace vào đêm qua. Nhưng đừng quên ở lượt đi, Crystal Palace đã hạ Chelsea 2-1 ngay tại Stamford Bridge. Còn trên BXH trước khi năm 2016 bắt đầu, Crystal Palace ở gần nhóm đầu bảng trong khi đương kim vô địch Chelsea ở gần nhóm cuối.
Chelsea đại thắng Crystal Palace: Thật không thể tin nổi
Bóng đá thật lạ lùng. Con người cũng thật lạ lùng. Cũng với những con người đó, Chelsea như miếng gà Tây bị xé tan thành từng mảnh làm mồi ngon cho con người trong dịp lễ lớn cuối năm. Nhưng cũng với những con người đó, Chelsea vừa “làm gỏi” Crystal Palace một cách dễ dàng. Lạnh lùng, chính xác, nghệ thuật và có cả pha lẫn một chút hờ hững kiểu nhàm chán, Chelsea có 3 điểm.

Như ngày xưa…

Ngày xưa ấy không thuộc về Guus Hiddink mà thuộc về Jose Mourinho và Eden Hazard. Hai nhân vật ấy: một người đã phải trả giá cho sai lầm của chính mình và cả những kẻ khác; một người chỉ còn là bóng mờ và khi anh ta rời sân ở phút 16 trong trận đấu đêm qua, thế giới không vì thế mà ngừng xoay.

Mourinho và Hazard là những thước đo “vàng” trong bóng đá, nhưng có thể chúng ta đã cường điệu hóa tầm quan trọng của họ trong thành công của Chelsea. Có những cầu thủ như Oscar, từng lạc lõng như một chú bé ngày đầu tiên đến trường xa lạ với tất cả, bỗng tự tin và bùng nổ như thời mới khoác áo Chelsea với siêu phẩm vào lưới Juventus ở Champions League. 

“Chúng tôi đã trở lại là chúng tôi”, đội trưởng John Terry đã phát biểu như thế sau trận thắng 3-0 của Chelsea trước Crystal Palace. Còn Mikel, kẻ bị lãng quên ở Chelsea từ lâu lắm rồi, cũng được mời trả lời phỏng vấn sau trận đấu, bởi anh là cầu thủ của The Blues chơi tốt nhất với điểm số 8/10 theo thang điểm của tờ Daily Mail. Mikel nói: “Tôi cũng không biết điều gì đã xảy ra, chỉ biết rằng tôi cảm thấy không phải chịu áp lực và cố gắng làm những điều đơn giản nhất”. 

Mikel (phải) là cầu thủ chơi tốt nhất của Chelsea đêm qua

Đơn giản nhất, nhưng đôi khi lại là khó khăn nhất, nếu chúng ta muốn phức tạp hóa cuộc đời. Một đường chuyền chỉ cần chệch vài xen-ti-mét trên quỹ đạo di chuyển, là đủ tạo ra địa ngục từ cái tưởng như là thiên đàng. Đừng quá mơ mộng và nghĩ đến những điều lớn lao, như giải cứu thế giới, chế tạo bom hạt nhân, trở thành nhân vật tầm cỡ Martin Luther King, Steve Jobs hay Winston Churchill.

Bạn cũng đừng mơ trở thành nhân vật Nguyên Chấn Hiệp trong một bộ phim từng “đốn tim” rất nhiều thiếu nữ Việt thời kỳ phim Hong Kong và chàng diễn viên đẹp trai Lê Minh làm mưa làm gió. Nguyên Chấn Hiệp được mô tả là một siêu anh hùng, nhưng những người phụ nữ xung quanh anh đều chịu số phận hẩm hiu. Thay vì cứu kẻ khác, tại sao lại không thể cứu những người thân cận nhất cạnh mình?

Hãy bắt đầu từ điều đơn giản, ví dụ như khi vào bệnh viện bạn có thể bắt gặp khẩu hiệu ở từng ngóc ngách: hãy rửa tay, bạn có thể cứu nhiều mạng người. Thật vậy, chỉ cần đơn giản như thế, với Chelsea là sự kỷ luật của hàng thủ và sự kiên nhẫn, chính xác trong phối hợp của hàng công. Bạn sẽ nói là khó? Không, với các cầu thủ đẳng cấp cao của The Blues thì đó là chuyện không khó chút nào, chỉ có điều họ có muốn làm hay không.

Thôi, chuyện cũ không nhắc lại. Mourinho cũng đã là quá khứ. Những trận hòa đáng thất vọng vừa qua dưới thời Hiddink cũng đã là chuyện của hôm qua. Hôm nay, là chiến thắng trước Crystal Palace, một bước đi tuy nhỏ nhưng vững chắc và quan trọng, như một chú bé mới chập chững tập đi. Rất cần sự kiên nhẫn, bài bản và nỗ lực, tập trung. 

Thật không thể tin nổi là đến bây giờ Chelsea mới nhận ra những điều cơ bản ấy. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở Benteke Vấn đề của Liverpool không chỉ nằm ở Benteke

    Phong độ thất vọng của Christian Benteke là nỗi lo lớn nhất của Liverpool lúc này. Tiền đạo người Bỉ tỏ ra lạc lõng trong lối chơi pressing tốc độ mà HLV Juergen Klopp đang gây dựng. Vấn đề ở chỗ, Livepool không chỉ có duy nhất một “mắt xích” lỗi.

  • Wenger tập hợp được sức mạnh tối đa Wenger tập hợp được sức mạnh tối đa

    Newcastle vô hiệu hóa được Mesut Oezil thì có nghĩa là các đội còn lại ở Premier League, từ nay đến cuối mùa bóng, cũng sẽ làm được điều ấy? Không hề, bởi nếu thế thì đấy không còn là bóng đá nữa.

  • Hiddink đã tìm ra cách chữa bệnh tâm lý của Chelsea Hiddink đã tìm ra cách chữa bệnh tâm lý của Chelsea

    HLV Guus Hiddink thẳng thắn thừa nhận vấn đề của Chelsea trước đây là luôn đầu hàng quá sớm và khẳng định đã tìm ra cách khắc phục.

  • Man City mất cân bằng & sự bối rối của Pellegrini Man City mất cân bằng & sự bối rối của Pellegrini

    Một lần nữa Man City không thể trình diễn bản lĩnh của một nhà vô địch. Họ đã có 3 điểm trước Watford (thắng 2-1) nhưng đó là một chiến thắng mang nhiều lo lắng. Man xanh đang mất cân bằng nghiêm trọng và chiến thuật của Manuel Pellegrini chỉ đem lại hoài nghi.

  • Arsenal cần giải pháp chống phụ thuộc Oezil Arsenal cần giải pháp chống phụ thuộc Oezil

    Kể từ đầu mùa, thành công của Arsenal gắn chặt với phong độ đỉnh cao của Mesut Oezil. Nhưng khi các đối thủ bắt đầu tìm ra cách thức phong tỏa tiền vệ người Đức, Pháo thủ cần thêm những giải pháp sáng tạo khác. Một nhà vô địch thì không phụ thuộc vào bất cứ ai.

  • M.U tấn công hay phòng ngự bóng chết đều tệ như nhau M.U tấn công hay phòng ngự bóng chết đều tệ như nhau

    Trận gặp Swansea, M.U suýt chút nữa bị gỡ hòa từ cú đánh đầu của... thủ môn Lucas Fabianski. Họ cố tình “bỏ quên” Fabianski vì nghĩ một thủ môn như anh không thể làm nên trò trống gì trên mặt trận tấn công? Hay họ đã quên mất cách phòng ngự từ các tình huống cố định?

  • Leicester mất Vardy 2 tuần vì phẫu thuật chấn thương Leicester mất Vardy 2 tuần vì phẫu thuật chấn thương

    Tiền đạo Jamie Vardy của Leicester sẽ không thể thi đấu trong vòng 2 tuần tới vì chấn thương háng.

  • 25 bản hợp đồng với mức giá gây sốc trên thế giới (Kỳ 1) 25 bản hợp đồng với mức giá gây sốc trên thế giới (Kỳ 1)

    Christian Benteke, Rio Ferdinand, Lucas Moura... là một số vụ chuyển nhượng với giá trị cao ngất ngưởng khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng.

  • Arsenal kết thúc marathon mùa Đông: Tố chất nhà vô địch Arsenal kết thúc marathon mùa Đông: Tố chất nhà vô địch

    Arsenal đã kết thúc lịch trình “marathon mùa Đông” với việc vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng. Việc Arsenal vượt qua mạch trận dày đặc của những ngày tháng chuyển giao năm mới trong bối cảnh đội hình què quặt vì chấn thương đã buộc người ta một lần nữa phải thay đổi cách nhìn về "Pháo thủ".

  • Bilic: “Sự điên rồ của Ngoại hạng Anh mùa này là hợp logic” Bilic: “Sự điên rồ của Ngoại hạng Anh mùa này là hợp logic”

    Một cách đầy ấn tượng, West Ham đang trở thành “chuyên gia hạ sát các ông lớn” tại Premier League. Thành công hôm nay là “cái giá của việc chấp nhận rủi ro” theo lời Slaven Bilic. HLV trưởng của West Ham cũng tin rằng mùa giải đảo điên tại Premier League năm nay là… hợp logic.

  • Hiddink bật mí bí kíp hồi sinh của Chelsea Hiddink bật mí bí kíp hồi sinh của Chelsea

    HLV Guus Hiddink cho biết, tiền vệ thất sủng dưới thời Jose Mourinho - John Obi Mikel là chìa khóa mang lại sự cân bằng cho tuyến giữa Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x