Chelsea đang lãng phí tài năng trẻ

MINH VIỆT
10:34 ngày 13-11-2015
Trong khi đội 1 gồm nhiều lão tướng liên tiếp gây thất vọng thì Chelsea lại đang cho mượn rất nhiều tài năng trẻ khắp châu Âu. Không hiểu vì lý do gì HLV Jose Mourinho lại không trao cơ hội cho những “sao mai” của CLB. Đã đến lúc Chelsea dừng ngay việc lãng phí nguồn tài nguyên quý giá đó!
Chelsea đang lãng phí tài năng trẻ
SỐ PHẬN HẨM HIU CỦA LOFTUS-CHEEK
Tuần trước, trong khi những siêu sao như Eden Hazard, Diego Costa… thất bại 0-1 trên sân của Stoke ở Premier League thì sân chơi U21 lại chứng kiến màn toả sáng rực rỡ của Loftus-Cheek. Đó là trận đấu giữa U21 Chelsea và U21 Liverpool. Nhận bóng từ vạch giữa sân, Loftus-Cheek tăng tốc đi qua 3 cầu thủ của Liverpool trong 10 giây, trước khi ghi bàn cho Chelsea.

Đó là pha bóng lột tả hết tài năng của cầu thủ 19 tuổi này. Anh hiện là tài năng trẻ sáng giá nhất của lò đào tạo Chelsea. Ngay sau siêu phẩm mà Loftus-Cheek ghi vào lưới Liverpool, hội CĐV Chelsea (Chelsea Supporters Trust), đã kêu gọi Mourinho nên trao nhiều cơ hội ra sân hơn cho anh. Nhưng Mourinho đáp lại bằng cách hé lộ khả năng đem Loftus-Cheek… cho mượn trong tháng 1/2016. Từ đầu mùa Loftus-Cheek cũng mới được đá vỏn vẹn 62 phút ở Premier League. 

Mùa trước, khi các ngôi sao hạng A của Chelsea chơi tốt thì Mourinho có lý khi ít sử dụng các cầu thủ trẻ. Nhưng mùa này, ngay cả khi các cầu thủ The Blues đang chơi cực tệ, Mourinho cũng không chịu trao cơ hội cho các tài năng trẻ vào sân. Số phận hẩm hiu của Loftus-Cheek là ví dụ. Đó thực sự là điều rất khó hiểu. 


SỰ LÃNG PHÍ KHỦNG KHIẾP 
Đáng nói ở chỗ, Loftus-Cheek chỉ là 1 trong số rất nhiều cầu thủ trẻ chất lượng nữa mà Mourinho đang lãng phí. Trong số tổng cộng 33 cầu thủ mà Chelsea cho mượn trên khắp châu Âu bây giờ, còn rất nhiều tên tuổi đầy triển vọng khác như Andreas Christensen (M’gladbach), Tomas Kalas (M’brough), Nathan Ake (Watford) hay Papy Djilobodji (Nantes). 

Trong 4 năm gần nhất, Chelsea đã 3 lần vô địch FA Cup dành cho lứa cầu thủ trẻ. Năm ngoái, với nòng cốt là lứa cầu thủ Loftus-Cheek thì U19 Chelsea cũng vô địch giải U19 châu Âu. Đó là những thống kê biết nói về sự hiệu quả trong đào tạo trẻ của The Blues. Rất nhiều tài năng đang đợi được đôn lên đội 1. Nhưng Mourinho thì vẫn đóng chặt mọi cánh cửa lên đội 1 của các cầu thủ trẻ.  

Ở đội 1 của Chelsea, Radamel Falcao đang là nỗi thất vọng cực lớn. Không ít người cho rằng thà Mourinho để các tiền đạo trẻ như Dominic Solanke, Isaiah Brown hay Tammy Abraham ra sân còn tốt hơn là Falcao. Năm ngoái, Mourinho từng nói rằng trong tương lai gần mà những Brown, Solanke và Lewis Baker không được gọi lên ĐT Anh thì lỗi thuộc về ông. Tuy nhiên, dường như Mourinho đã quên mất lời nói ấy.

Trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới, nếu Mourinho muốn tăng cường lực lượng, tốt hơn hết là ông nên sử dụng các tài năng trẻ mà ông có trong tay thay vì lại lao vào TTCN đầy rủi ro. Mourinho đang nắm trong tay nguồn tài nguyên cực lớn, nhưng ông lại đang lãng phí nó một cách khủng khiếp. 

NHỮNG GƯƠNG MẶT TRẺ TRIỂN VỌNG MÀ CHELSEA ĐANG CHO MƯỢN
Nathan Ake (20 tuổi, Watford, tiền vệ)
Ake đã được đá chính cả 5 trận gần nhất ở Premier League và có 1 pha kiến tạo. Anh đang trở thành hậu vệ cánh trái số một ở Watford.

Andreas Christensen (19 tuổi, M’gladbach, hậu vệ)
Christensen đá đủ 90 phút trong cả 3 trận gần nhất ở Champions League của M’gladbach, trong đó có màn trình diễn tuyệt vời giúp M’gladbach giữ sạch lưới trước Juventus.

Tomas Kalas (22 tuổi, M’brough, hậu vệ)
Kalas đã chơi rất hay trong trận thắng 2-0 của Chelsea trước Liverpool lượt về mùa 2013/14. Nhưng tài năng người CH Czech lại không được Mourinho sử dụng.

Mario Pasalic (20 tuổi, Monaco, tiền vệ)
Pasalic đang được so sánh với tiền vệ đàn anh Luka Modric và là người được Monaco đưa về để thay Geoffrey Kondogbia (sang Inter). Pasalic đã ghi 4 bàn trên mọi đấu trường mùa này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Tây Ban Nha - Anh: “Nội chiến” Ngoại hạng Anh Tây Ban Nha - Anh: “Nội chiến” Ngoại hạng Anh

    Trận chiến giữa chủ nhà Tây Ban Nha với ĐT Anh có thể xem là màn quy tụ các anh tài ở giải Ngoại hạng. Bởi đội hình ra sân của đội bóng xứ sở đấu bò nhiều khả năng sẽ gồm chủ yếu là những gương mặt đang đánh thuê ở Ngoại hạng Anh.

  • Gerard Pique: “John Stones gợi nhớ đến Rio Ferdinand“ Gerard Pique: “John Stones gợi nhớ đến Rio Ferdinand“

    Trước trận giao hữu giữa Tây Ban Nha và Anh đêm nay, trung vệ Gerard Pique của đội chủ nhà đã chia sẻ về những trải nghiệm thú vị của anh trên đất Anh.

  • PSG tranh Hazard với Real PSG tranh Hazard với Real

    Theo báo chí Pháp, PSG sẽ quyết cạnh tranh với Real Madrid để có được chữ ký của tiền vệ Eden Hazard.

  • Cựu thủ môn giải Ngoại hạng qua đời ở tuổi 32 Cựu thủ môn giải Ngoại hạng qua đời ở tuổi 32

    Marton Fulop, thủ môn người Hungary từng khoác áo Tottenham, Sunderland và Man City đã qua đời ở tuổi 32 sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

  • Diego Costa đi làm thêm ở tiệm bánh? Diego Costa đi làm thêm ở tiệm bánh?

    Cộng đồng mạng mới đây đã nổi sóng khi một tấm hình ghi lại cảnh tiền đạo Diego Costa của Chelsea đang làm việc ở tiệm bánh được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tìm hiểu kỹ, người ta mới biết trong ảnh hóa ra không phải Costa mà chỉ là một người đàn ông trông giống anh mà thôi.

  • Arsenal áp đảo ở đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh sau 12 vòng Arsenal áp đảo ở đội hình tiêu biểu Ngoại hạng Anh sau 12 vòng

    Đội hình tiêu biểu Premier League sau 12 vòng đấu đánh dấu sự áp đảo của Arsenal so với phần còn lại. Bellerin, Monreal hay Oezil là 3 cái tên nổi bật nhất cho đến lúc này. Ngoài ra một hiện tượng của giải ngoại hạng là Vardy cũng chiếm một suất trong đội hình tiêu biểu.

  • Ngoại hạng Anh 2015/16: Hấp dẫn từ sự… hỗn loạn Ngoại hạng Anh 2015/16: Hấp dẫn từ sự… hỗn loạn

    Trong quá khứ, từng có giai đoạn dài Premier League luôn là những trận đấu với kịch bản dễ đoán. Nhưng mùa bóng năm nay, giải đấu này đang thực sự hỗn loạn, không thể đoán trước. Và chính điều đó khiến Premier League đang có tính giải trí, hấp dẫn cao gấp bội so với những giải đấu khác.

  • Michu: Người hùng trở thành con số 0 sau một đêm Michu: Người hùng trở thành con số 0 sau một đêm

    Từng là ngôi sao của Swansea khi bùng cháy với 22 bàn thắng trong mùa giải đỉnh cao 2012/13, Michu giờ phải phiêu bạt sang tận giải hạng Tư Tây Ban Nha. Có những điều không dễ giải thích trong bóng đá.

  • 5 yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của Ngoại hạng Anh 5 yếu tố tạo nên sự hấp dẫn của Ngoại hạng Anh

    12 vòng đấu của Ngoại hạng Anh đã trôi qua hết sức sôi nổi và kịch tính. Vậy điều gì đã làm nên sự hấp dẫn của giải đấu này?

  • Eva Carneiro lên xe hoa, đoạn tuyệt với Chelsea Eva Carneiro lên xe hoa, đoạn tuyệt với Chelsea

    Cựu bác sỹ của CLB Chelsea, Eva Carneiro đã tổ chức hôn lễ tại London hôm thứ Tư (11/11). Tuy nhiên, khá ngạc nhiên là cô không mời bất cứ thành viên nào của The Blues.

  • Không còn chất Anh tại giải Ngoại hạng Không còn chất Anh tại giải Ngoại hạng

    Premier League đang trở thành một “NBA của bóng đá” khi thu hút các ngôi sao về giải đấu của mình. Và mặt trái của việc này là họ phải chấp nhận đánh mất bản sắc của mình. Ở một quốc gia vẫn tự hào về truyền thống, phẩm chất quý ông như Anh, đây tất nhiên là một nỗi đau.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x