Chelsea mất Diego Costa 3 trận: Gáo nước lạnh vào đà hồi sinh

Minh Việt
04:46 ngày 24-09-2015
Diego Costa vừa chính thức bị LĐBĐ Anh (FA) treo giò 3 trận vì những hành động xấu với trung vệ Laurent Koscielny trong trận gặp Arsenal hôm thứ Bảy tuần trước. Việc Costa phải vắng mặt trong thời gian tới chắc chắn là gáo nước lạnh dội vào một Chelsea đang trên đà hồi sinh sau 2 thắng lợi liên tiếp.
Chelsea mất Diego Costa 3 trận: Gáo nước lạnh vào đà hồi sinh
CÔNG LÝ ĐƯỢC THỰC THI
Trong trận đấu giữa Chelsea và Arsenal, những tiểu xảo của Diego Costa đã khiến Gabriel (Arsenal) không giữ được bình tĩnh và phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài Mike Dean. Đáng nói ở chỗ, pha quay chậm cho thấy trước khi Gabriel bị đuổi, chính Costa mới là người chơi xấu với Koscielny khi tát thẳng vào mặt rồi bóp cổ trung vệ này. Ông Mike Dean không quan sát thấy tình huống đó. Nhưng tất cả hành động rất thiếu fair-play của Costa lại không thoát được ống kính camera. 

FA sau khi xem xét bản báo cáo trận đấu của Mike Dean, kết hợp với xem lại băng ghi hình, mới đây đã chính thức treo giò Costa 3 trận đấu tới trong khuôn khổ xứ sương mù. Phía Chelsea có lý do để tức giận khi FA phạt Costa đồng thời hủy án treo giò 3 trận với Gabriel dù trung vệ này cũng có những va chạm với tiền đạo người Tây Ban Nha. 

Việc FA nặng tay với Costa là điều dễ hiểu. Từ khi sang Anh vào  Hè năm ngoái, Costa đang trở thành cầu thủ đáng ghét nhất Premier League bởi lối chơi đầy tiểu xảo, thái độ hằn học, lúc nào cũng muốn gây sự với mọi đối thủ. Mùa giải trước, chân sút này đã phải nhận tới 8 thẻ vàng. Trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn với Liverpool mùa trước, anh còn giẫm thẳng vào chân Emre Can. Thời còn đá cho Atletico Madrid, Costa từng ném gỉ mũi vào người Sergio Ramos (Real Madrid). Đó là “bản CV” xấu xí, khiến FA buộc phải nặng tay để ngăn Costa tiếp tục chơi xấu đối phương. 


CHELSEA LÃNH ĐỦ 
Như vậy, Costa sẽ phải vắng mặt trong 3 trận đấu sắp tới của Chelsea là gặp Walsall (Cúp Liên đoàn), Newcastle và Southampton (Premier League). Đây rõ ràng là tổn thất rất lớn cho đội quân của Jose Mourinho bởi họ đang không có sự thay thế xứng đáng cho Costa trên hàng tiền đạo. 

Costa có thể chơi bẩn thật, có thể bị các CĐV trung lập căm ghét thật, nhưng không ai có thể phủ nhận Costa là mẫu tiền đạo mà bất kỳ hậu vệ nào cũng phải ngán ngẩm. To khỏe, tỳ đè tốt, không chiến tuyệt vời, khả năng đi bóng ổn, cũng như kỹ năng dứt điểm tương đối hoàn hảo, Costa thực sự là hung thần với mọi hàng phòng ngự. Trong ngày đầu tiên tới Stamford Bridge, Costa từng đề nghị Oscar giới thiệu cho anh 3 người đá rắn nhất Chelsea. Oscar sau đó mang đến cho Costa 3 siêu hậu vệ John Terry, Branislav Ivanovic, Gary Cahill. Và Costa chẳng ngần ngại đấu tay đôi với những ngôi sao kể trên. Thời còn ở Atletico Madrid, đến cả “đồ tể” như Pepe cũng phải nể Costa vài phần. Nói vậy để thấy, chỉ cần tiền đạo này đứng trên sân thôi cũng đủ khiến nhiều hậu vệ đối phương phải e ngại.  

Thậm chí, có thể nói ngoài điểm trừ là những pha chơi xấu, Costa xứng đáng là một trong những trung phong hay nhất thế giới thời điểm này. Nếu không có chiêu trò của Costa, Chelsea có thể đã không đánh bại được Arsenal. Kể từ khi Costa đến Stamford Bridge, nhiều trận vắng Costa, hàng tiền đạo Chelsea không ai đủ khả năng gây sức ép lên tuyến phòng ngự đối phương, như điều mà Costa đem lại. Trong trận tranh Community Shield 2015, khi Costa vắng mặt, cả Loic Remy và Radamel Falcao đều không khiến hàng thủ Arsenal gặp bất cứ khó khăn nào.

Hai trận gặp Walsall và Newcastle thì có thể Mourinho không phải đau đầu lắm vì sự vắng mặt của Costa. Nhưng ở chuyến làm khách trên sân Southampton vào ngày 3/10 sắp tới, không có Costa thì sẽ là tổn thất không thể bù đắp với The Blues. Đội quân của Mourinho đang trên hành trình tìm lại sức mạnh. Thế nên án phạt 3 trận dành cho Costa sẽ là gáo nước lạnh dội vào đà hồi sinh của họ. 

Chelsea thắng ít hơn khi vắng Costa
Thống kê cho thấy, tỷ lệ chiến thắng của Chelsea tại Premier League mùa trước khi vắng Costa chỉ là 66%. Trong khi con số tương tự khi có Costa là 69%. Mùa trước, trong 12 trận vắng Costa, Chelsea thắng 8, hòa 4 trận. Còn trong 26 trận có Costa, The Blues thắng tới 18 trận (hòa 5 và thua 3).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x