Chelsea nên biết mình đang ở đâu

TIỂU HẰNG
20:10 ngày 16-03-2022
Cây viết Martin Samuel đã có bài viết chỉ trích Chelsea trên Daily Mail, khi The Blues biến mình là nạn nhân trong lùm xùm về vé vào sân ở chuyến làm khách trước Middlesbrough tại tứ kết FA Cup.

Đây là ý tưởng thông minh của ai vậy? Bất cứ ai đưa ra yêu cầu được coi điếc tai nhất trong lịch sử bóng đá có thể dọn bàn nghỉ việc ngay lúc này. Chelsea đang bị bao vây, thậm chí ngay cả Chelsea Supporters' Trust cũng không ủng hộ yêu cầu từ chính CLB, đó là thi đấu với Middlesbrough trên sân không khán giả.

Chelsea đã đánh giá sai tâm trạng một cách rõ ràng, và dù đã rút lại đề nghị này ngay sau đó, họ đã nhận về nhiều thiệt hại. Tại sao lại có người muốn các fan của Middlesbrough bị phạt vì những gì rõ ràng là vấn đề của Chelsea? Tại sao ban điều hành của Chelsea lại muốn Steve Gibson (chủ tịch đồng thời là chủ sở hữu của Boro) và đội bóng của ông ấy phải chịu gánh nặng của các lệnh trừng phạt, dẫu cho chính họ đã cố gắng giúp đỡ Chelsea bằng cách kéo dài thời gian bán vé?

Chẳng trách Gibson đã rất tức giận và đổ lỗi cho chủ tịch Bruce Buck của Chelsea. Làm sao Chelsea dám lên tiếng về sự chính trực, toàn vẹn của bóng đá khi gốc rễ đến từ vấn đề của chính họ. Làm sao The Blues lại xem mình là nạn nhân? Họ cũng đã chọn nhầm cuộc chiến với Gibson. Ông ấy là chủ sở hữu địa phương, rất nổi tiếng với người hâm mộ của Boro và bảo vệ lợi ích của họ. Trận tứ kết FA Cup này là một trong những trận đấu lớn nhất của họ gần đây, vậy mà Chelsea lại yêu cầu cấm luôn cả fan Boro vào sân xem trận đấu của đội nhà.

Chelsea đề nghị trận đấu với Boro diễn ra trên sân không khán giả, nhưng sau đó đã rút lại đề nghị

Tất nhiên, nhìn nhận một cách rộng hơn, có vẻ nực cười khi chính phủ vẫn chưa tìm ra cách nào để Chelsea bán vé vào sân và giao số tiền ấy cho chủ mới của họ. Nếu Chelsea chỉ đơn thuần đưa ra quan điểm đó, họ sẽ có được sự thông cảm xứng đáng. Nhưng, họ không làm vậy. Chelsea muốn người hâm mộ không được vào sân. Không chỉ fan Middlesbrough mà 600 fan trung thành của Chelsea đã đặt vé từ trước đó cũng sẽ không được vào sân. Họ không phải là ưu tiên của Chelsea hay sao?

Một điểm cuối cùng. Đây không phải là một chuyến đi kéo dài 10 tiếng đồng hồ tới Middlesbrough. Chelsea sẽ đi tàu đến Darlington và 30 bảng trên một chiếc taxi. Chúng ta coi như là Chelsea có 2 chiếc xe buýt chở đội phải không? Một chiếc sẽ đón họ từ sân tập, đưa đến King's Cross. Chiếc còn lại di chuyển đến ga Darlington và đưa họ về khách sạn. Sau đó, Chelsea thi đấu và quay trở lại ga lần nữa.

Và nếu không có chuyến tàu nào ở London chạy vào tối thứ Bảy, thì đó là một chuyến xe dài về nhà, hoặc ngủ lại một đêm nữa trong khách sạn rồi trở về vào ngày hôm sau. Bây giờ bạn biết điều đó như thế nào đối với các cổ động viên rồi đấy. Hãy tận hưởng đi, tất cả các fan tại Middlesbrough.

Nguồn Martin Samuel (Daily Mail)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x