Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea thành bại tại Moises Caicedo

01 giờ trước
Chiếc thẻ vàng tai hại ngay ở phút thứ 4 của trận đấu giữa Chelsea với Bournemouth khiến tiền vệ Moises Caicedo đánh mất mình ở Stamford Bridge. Không chỉ dừng lại ở đó, nó còn khiến anh vắng mặt ở trận đại chiến với Man City ở vòng kế tiếp.

    Moises Caicedo (trái) có vai trò tối quan trọng trong lối chơi của Chelsea

    Càng ngày, Moises Caicedo càng chứng tỏ được vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea. Anh thậm chí được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ở Premier League mùa này, bên cạnh Declan Rice của Arsenal. Nhưng không phải lúc nào, tuyển thủ Ecuador cũng xuất sắc. Trận hòa 2-2 của đội bóng thủ đô London ngay trên sân nhà Stamford Bridge với đối thủ Bournemouth là minh chứng rõ nhất.  

    Moises Caicedo đã phải nhận thẻ vàng ngay phút thứ 4 của trận đấu. Tình huống dẫn đến quyết định rút thẻ phạt của trọng tài Sam Barratt với tiền vệ người Ecuador là pha phạm lỗi với hậu vệ trái Adrien Truffert của Bournemouth. Caicedo dường như cho rằng anh không có sự lựa chọn nào khác, trước pha tổ chức phản công nhanh của đối phương.

    Đặc biệt, sau khi có thêm một tình huống phạm lỗi ở phút 12, dẫn đến việc bị CĐV của đội khách la ó đòi trọng tài đuổi anh khỏi sân, tuyển thủ Ecuador không còn là chính mình. Anh “mềm như bún”. Caicedo tỏ ra rất nhát bóng, chủ động tránh xa mọi cuộc va chạm. Dường như Caicedo bị ám ảnh trước nguy cơ phải nhận thêm thẻ phạt và bị trọng tài Sam Barratt truất quyền thi đấu.

    Tấm thẻ vàng ngay ở phút thứ 4 khiến Caicedo rất nhát bóng

    Đó là lý do giải thích vì sao Caicedo rất nhạt nhòa trong hiệp 1. Người ta không còn được thấy như pha tranh cướp bóng quyết liệt, hay những cú tắc bóng đã tạo nên thương hiệu của anh. Nhờ sự “lỏng chân” của tiền vệ người Ecuador, đội khách Bournemouth đã vùng lên mạnh mẽ. Họ tổ chức được khá nhiều pha bóng phản công sắc sảo, đánh thẳng trung lộ của Chelsea.

    Sau khi được HLV Enzo Maresca “chỉnh đốn” trong giờ nghỉ giữa hiệp, Moises Caicedo đã chơi khởi sắc trong hiệp 2. Nhờ vậy, Chelsea tạo thế trận lấn lướt trước các cầu thủ khác Bournemouth. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô London đã không thể biến sự áp đảo đó thành những bàn thắng. Caicedo và đồng đội đành chấp nhận chia điểm với Bournemouth, trong nỗi thất vọng tràn trề của các CĐV Chelsea.

    Chelsea sẽ mất Caicedo ở trận đại chiến với Man City ở vòng kế tiếp

    Thẻ vàng mà Caicedo phải nhận ở trận đấu với Bournemouth là chiếc thẻ vàng thứ 5 gộp lại từ đầu mùa. Điều đó đồng nghĩa với việc tiền vệ 24 tuổi này sẽ không thể thi đấu ở vòng kế tiếp, trong trận đấu vô cùng khó khăn trước chủ nhà Man City. Có thể khẳng định, việc mất Caicedo ở trận đánh lớn như là cuộc đối đầu với Man xanh ở vòng tới, là đòn chí mạng đối với đội bóng thủ đô London. Điều này giải thích tại sao các fan của Chelsea lại gọi hành động phạm lỗi của Caicedo với Adrien Truffert là “ngu ngốc”.

    HLV Enzo Maresca của Chelsea luôn đánh giá rất cao vai trò của Moises Caicedo trong lối chơi của đội nhà. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 11 vừa qua, ông khẳng định rằng, Caicedo cùng với Rodri của Man City là 2 tiền vệ trung tâm hay nhất ở Premier League trong vòng vài năm trở lại đây. Maresca gọi học trò cưng là “Rodri của Chelsea”.

    Tiểu Lý • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay