
Chelsea đang ở tột cùng thất vọng. Thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước MU đã là thất bại thứ tư liên tiếp của họ ở Premier League, cũng là trận thứ tư họ không ghi nổi bàn thắng nào. Rộng hơn, Chelsea chỉ thắng được 1 trong 7 trận gần nhất (trước một đội bóng hạng dưới). Vấn đề có vẻ không chỉ đơn giản là chiến thuật. Mà ở đây có thể đã xuất hiện sự đứt gãy của hệ thống.
Khủng hoảng có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Nhưng cách xử lý đầu tiên bao giờ cũng là thay HLV trưởng. Đó là điều mà chính Chelsea vẫn làm thường xuyên. Thế nên, không có lý do gì chiếc ghế của Liam Rosenior lại an toàn. Và thực tế dù BlueCo ngoài miệng khẳng định vẫn ủng hộ HLV người Anh, bên trong họ có vẻ như đã âm thầm lên danh sách thay thế.

Trong danh sách ấy, Diego Simeone nổi lên như ứng viên số một. Đây là một thông tin nói lên nhiều điều. Tỷ lệ cược 4/1 không phải ngẫu nhiên. Đó là sự phản ánh niềm tin rằng Chelsea đang cần một “kiến trúc sư của kỷ luật” hơn là một nhà cải cách mềm mại. Simeone, với 15 năm định hình bản sắc thép tại Atlético Madrid, chính là hiện thân của điều đó. Atletico của ông không cần phải kiểm soát nhiều bóng để có thể kiểm soát trận đấu.
Sẽ có người cho rằng đây là một mục tiêu xa vời. Nhưng sau 15 năm gắn bó với Atletico, thực tế Simeone cũng cần phải làm mới bản thân. Và Chelsea, trong cơn khát ổn định, có thể là một điểm đến hoàn hảo. Một cú reset cho cả hai. Với Simeone là một thử thách mới ngoài vòng an toàn. Với Chelsea là một cuộc tái định hình, từ tư duy phòng ngự, cường ộ thi đấu, đến bản lĩnh trong những trận cầu lớn.

Nếu Chelsea thực sự muốn thoát khỏi vòng lặp bất ổn, họ sẽ không tìm một HLV để “vá lỗi”. Họ sẽ tìm một người có thể viết lại luật chơi.




















