
Eriksen là tiền vệ lừng danh người Đan Mạch từng có nhiều năm chinh chiến ở giải Ngoại hạng Anh cho Tottenham, Brentford và MU. Khi MU không gia hạn hợp đồng với Eriksen sau mùa 2024/25, BLĐ Wrexham đã gửi lời đề nghị hợp tác tới anh. Tuy nhiên, Eriksen lại quyết định bỏ qua cơ hội được là thành viên của đội bóng lâu đời nhất xứ Wales (Wrexham được thành lập từ năm 1864, nghĩa là đã có tới 161 năm tồn tại).
Phát biểu trước báo giới, chính Giám đốc điều hành CLB - Michael Williamson đã tiết lộ chuyện này trên Podcast của Wrexham: "Cách đây vài tháng tôi đã liên hệ với đại diện của Eriksen để tìm hiểu xem liệu Wrexham có thể ký hợp đồng với thân chủ của anh ấy hay không. Khá thú vị là phía đầu dây bên kia đã đưa ra câu trả lời rằng: "Chúng tôi xin được khước từ đề nghị của anh, vì không muốn câu chuyện về cuộc đời của Eriksen được đưa vào bộ phim tài liệu do Wrexham sản xuất. Thực sự là chúng tôi có rất nhiều cơ hội để tự làm phim tài liệu về Eriksen và không muốn chia sẻ điều này với ai khác"".

"Theo quan điểm của tôi thì đại diện của Eriksen cho rằng Wrexham thật ra không quan tâm tới khả năng chơi bóng của thân chủ. Họ nghĩ chúng tôi đưa ra lời đề nghị chỉ nhằm mục đích đưa hình ảnh của Eriksen vào phim tài liệu của Wrexham để thu hút khách mà thôi", Williamson kết luận.
Sau khi nói "không" với Wrexham, Eriksen cũng đã tìm được cho mình bến đỗ mới thay vì phải sống trong cảnh thất nghiệp. Hồi tháng 9 vừa qua, cầu thủ 33 tuổi từng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài vì gặp vấn đề về tim này đã ký hợp đồng 2 năm với Wolfsburg. Kể từ đó tới nay, anh đã đá 7 trận cho Bầy sói ở mọi sân chơi.





















-ngay-7-11-202.jpg)


