Bóng Đá Plus trên MXH

Chủ Chelsea làm điều kỳ lạ trước khi bổ nhiệm Lampard

11:08 ngày 09/04/2023
2
Theo báo chí Anh, ông chủ Todd Boehly đã tham vấn ý kiến của ngôi sao truyền hình James Corden, trước khi bổ nhiệm Frank Lampard làm HLV tạm quyền của Chelsea đến hết mùa này.

    Corden và Boehly là bạn thân. Khi vị tỷ phú người Mỹ sa thải Graham Potter và tìm một HLV tạm quyền phù hợp, ông đã hỏi ý kiến của Corden - một ngôi sao truyền hình nổi tiếng ở Anh. Cordan, người là fan của West Ham, đã gợi ý Lampard như một phương án khả dĩ cho Chelsea trong phần còn lại của mùa giải. Boehly gật đầu đồng ý.

    Lampard được chính thức bổ nhiệm dẫn dắt Chelsea hôm 6/4 vừa qua. Ngay ở trận ra mắt The Blues trong lần trở lại, chiến lược gia 44 tuổi đã phải nếm trải thất bại 0-1 trước Wolves. Lối chơi của Chelsea vẫn không có gì cải thiện so với trước đây. Họ tỏ ra bế tắc, thiếu ý tưởng. Suốt cả trận, Chelsea tung ra 13 cú sút nhưng chỉ có vỏn vẹn 1 lần bóng đi trúng đích.

    Thực tế, việc Boehly chọn Lampard cũng là điều hợp lý, bởi chỉ có cựu tiền vệ này mới đồng ý một công việc tạm bợ ở Chelsea. Cần nhớ rằng giới chủ The Blues chỉ cần một HLV tạm quyền đến hết mùa trong lúc tìm kiếm HLV mới dài hạn. Rõ ràng, chẳng nhà cầm quân nào muốn trở thành phương án tạm thời như vậy, đặc biệt trong bối cảnh đội hình Chelsea đang có quá nhiều vấn đề, không thể giải quyết một sớm một chiều. Lampard luôn dành tình yêu lớn cho Chelsea, nên sẵn sàng "trở về nhà" sau khi bị Everton sa thải trước đó.

    Phát biểu sau trận thua của Chelsea trước Wolves, Lampard cho biết: "Đây là một nhiệm vụ lớn. Chúng tôi biết mình đang ở một vị trí mà chúng tôi không mong muốn. Tôi không mong đợi có thể giải quyết được mọi việc chỉ trong một ngày. Chúng tôi đã thiếu sự tự tin và quyết liệt. Tôi không ngại nói ra những điều đó. 4 hay 5 ngày trước, tôi đã lên kế hoạch cho những thứ khác. Tôi thất vọng vì không thể mang lại chiến thắng cho người hâm mộ trong trận đầu tiên trở lại".

    Thất bại trước Wolves khiến Chelsea tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 11 với 39 điểm. Giờ đây, The Blues thậm chí còn gần khu vực xuống hạng hơn nhóm Top 4. Họ đang kém nhóm dự Champions League mùa tới tận 17 điểm, trong khi chỉ hơn nhóm rớt hạng 12 điểm. Nếu cứ tiếp tục chơi như vậy, chưa biết tương lai nào đang chờ Chelsea vào cuối mùa.

    Trước mắt, vào 02h00 ngày 13/4 tới, Chelsea sẽ làm khách của Real Madrid tại lượt đi tứ kết Champions League 2022/23.
     

    Đỗ Trung • 11:08 ngày 09/04/2023

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    2
    Bình luận
    • Phủi già 17:45 ngày 10/04/2023

      sa thải 1 HLV chưa đủ tầm, nhưng lại bổ nhiệm hàng thải của everton. Todd quá thiếu kinh nghiệm trong bóng đá, nhưng lại nóng vội, coi nhẹ nh gì Chel đã đạt đc trong kỷ nguyên Abra! Todd đã mua 1 nhà đkvđ TG các CLB, cựu vđ C1 và PL, thế nhưng lại chọn cách làm dở nhất: đập đi xd lại từ đầu! Bổ nhiệm L8 thì chẳng thà cứ để HLV tạm quyền Santo làm cho tới hết mùa có khi còn tốt hơn, vì Santo ít ra cũng hiểu đội bóng v nhiều ct mới hơn L8. Kiều thiếu tính toán này, Tod sẽ trả thêm phí ngu dài dài.

    • TrueBlues 12:22 ngày 09/04/2023

      chẳng hiểu ông tác giả nghĩ cái gì, điểm cao nhất để rớt hạng là 39 điểm, chelsea cần 1 trận hòa là chắc chắn ko rớt hạng rồi

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay