Jose Mourinho đã phải chia tay ghế HLV sau khi để Chelsea rơi xuống nhóm cuối trên BXH. Nhưng dưới con mắt chuyên gia Martin Samuel của tờ Daily Mail, các cầu thủ Chelsea mới là những người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Họ đã lừa dối tất cả và đưa nhà ĐKVĐ Premier League vào tình trạng bi đát hiện nay. Hãy xem quan điểm của Samuel.
Nếu đêm nay Chelsea đè bẹp Sunderland bằng một chiến thắng cách biệt, sân Stamford Bridge chắc chắn sẽ tràn ngập tiếng vỗ tay. Ai đó sẽ nói về sự hồi sinh của đội bóng. Nhưng tôi không cho rằng đấy là điều đáng mừng với Chelsea.
Một chiến thắng đậm trước Sunderland sẽ cho thấy điều gì? Đó là các cầu thủ Chelsea đủ khả năng quật ngã đối phương, điều mà họ hiếm khi làm được ở các trận đấu trước. Đó là cầu thủ Chelsea có năng lực chuyên môn tốt. Đó là cầu thủ Chelsea biết cách vượt qua khó khăn ở những thời điểm quan trọng. Vậy họ sẽ giải thích ra sao khi đội bóng này chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm sau 16 vòng đấu?
Hài hước: Học trò nào phản bội Mourinho?
Một chiến thắng cách biệt trước Sunderland chẳng khác nào việc gián tiếp thừa nhận lâu nay cầu thủ Chelsea không thi đấu hết sức. Họ để mặc đội bóng rơi xuống nhóm cuối Premier League, dù có thể làm tốt hơn. Điều đó cho thấy lời tố cáo “bị các cầu thủ phản bội” của HLV Mourinho là chính xác.
Các cầu thủ Chelsea sẽ là những tên khốn, những kẻ lừa dối nếu họ thăng hoa ở trận gặp Sunderland. Nhưng nếu không thắng trong đêm nay cũng không ổn. Khi ấy Chelsea có thể tụt xuống khu vực xuống hạng. Họ đối mặt nhiều mối nguy lớn và khó có cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau.
NỀN TẢNG KHÔNG BỀN VỮNG
Các cầu thủ Chelsea có nhiều lý do để không hài lòng với HLV Mourinho. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha là một người độc đoán. Ông vắt kiệt sức lực cầu thủ, thường xuyên đổ lỗi cho học trò, đồng thời có không ít quyết định gây ức chế. Nhưng liệu đó có phải là lý do chính đáng để bào chữa cho việc thiếu cố gắng ở các trận đấu? Một số cầu thủ rõ ràng không đặt lợi ích đội bóng lên cao nhất. Họ sẵn sàng hy sinh điều này chỉ vì những mâu thuẫn nội bộ.
Ngoại trừ Willian và các thủ môn, phần còn lại của Chelsea đều sa sút khó hiểu. Diego Costa thích gây gổ trên sân hơn là đưa bóng vào lưới. Cesc Fabregas không còn tung ra những đường chuyền xé rách hàng thủ đối phương. Còn Eden Hazard cầm bóng uể oải, tương phản với hình ảnh của chính anh mùa giải trước.
NHM đã nhìn ra một phần câu chuyện nơi hậu trường sân Stamford Bridge. Bằng chứng là các CĐV vẫn ủng hộ Mourinho bất chấp kết quả đi xuống. Nhưng giới chủ buộc phải chia tay HLV. Rõ ràng việc làm này đơn giản hơn nhiều so với thay thế 10-11 cầu thủ. Nhưng về lâu dài đây không phải là giải pháp phù hợp để tạo ra một đội bóng mạnh. Văn hóa bóng đá nơi hậu trường Chelsea tồn tại nhiều khoảng tối và điều đó sẽ khiến họ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng một tương lai bền vững.
Abramovich “nắn gân” các ông sao Chelsea
Không lâu sau khi đưa ra quyết định sa thải Jose Mourinho, ông chủ của Chelsea, Roman Abramovich, đã đến tập sân tập Cobham để nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ. Tỷ phú người Nga cho biết ông “không muốn phải sa thải Mourinho”, nhưng không có lựa chọn nào khác sau khi Chelsea thua tới trận thứ 9 ở Premier League. Abramovich cũng hứa hẹn với các cầu thủ về "khởi đầu mới", nhưng cũng yêu cầu họ phải cho thấy sự tiến bộ ngay lập tức.
Trên các trang mạng xã hội, trung vệ thủ quân John Terry, tiền vệ Cesc Fabregas và hậu vệ Cesar Azpilicueta đã bày tỏ sự thất vọng và buồn bã sau khi HLV Jose Mourinho bị BLĐ Chelsea sa thải cách đây 2 ngày.
Guus Hiddink gần như chắc chắn sẽ đến Chelsea nhưng ông chỉ làm hết mùa giải hiện tại. Người ta tự hỏi ai sẽ là ứng viên thay Người đặc biệt lâu dài tại Stamford Bridge? Nhiều khả năng Diego Simeone sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất cho The Blues…
Jose Mourinho luôn muốn tạo ra một ngọn lửa trong phòng thay đồ. Đấy là ngọn lửa của nhiệt huyết, của sự tức giận vì cảm thấy cả thế giới đang chống lại ông. Nhưng đã chơi với lửa, Mourinho đành phải chấp nhận có ngày nó thiêu rụi chính ông. Hôm qua, ngày ấy đã đến!
Nhìn Chelsea mạnh dạn chi hơn 10 triệu bảng để sa thải Jose Mourinho, rất nhiều CĐV Man United đã tự hỏi: “Thế bao giờ thì đến lượt Louis van Gaal nhà mình”?
Leicester đang làm nên bất ngờ lớn nhất tại Premier League, bằng việc chiếm giữ đỉnh BXH sau 16 vòng đấu. Song đội bóng của HLV Claudio Ranieri vẫn không được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Leicester thiếu chiều sâu lực lượng và nhược điểm đó của họ có thể sẽ bị Everton khoét sâu trong cuộc so tài đêm nay.
Đã 5 trận liên tiếp Man United không biết mùi chiến thắng và sức ép cũng nặng dần trên đôi vai Louis van Gaal. Nhưng thật may mắn khi đúng vào lúc thiếu thốn nhất, Quỷ đỏ lại gặp ngay đối thủ ưa thích Norwich, đội bóng suốt 11 năm qua cống 3 điểm đều đặn tại Old Trafford.
Alonso và Mueller gia hạn với Bayern; Drogba có thể trở lại Chelsea; Aguero trở lại ở đại chiến với Arsenal… là những tin nổi bật cuối cùng trong ngày 18/12.
Trước loạt luân lưu tại Etihad giữa Man City vs Real ở lượt về tứ kết Champions League , máy quay ghi lại cảnh Lunin trở về khu vực dành cho cầu thủ dự bị và chăm chú lắng nghe những lời chỉ bảo của thủ môn Kepa. Những chỉ dẫn của người đàn anh giúp ích cho Lunin. Thủ môn người Ukraine tỏa sáng rực rỡ với hai pha cản luân lưu thành công. Đầu tiên, anh bắt bài cú sút vào chính giữa khung thành của Bernardo Silva, sau đó tiếp tục đổ người, cản cú sút của Mateo Kovacic.
Real Madrid không chỉ là kỷ lục gia của Cúp C1/Champions League mà họ còn thêm một lần chứng minh rằng mình chính là "sát thủ của những tân vương". Bởi theo thống kê từ Opta, Kền kền trắng đã loại những đội đương kim vô địch UEFA Champions League 6 lần trong các trận đấu loại trực tiếp - ít nhất gấp đôi so với bất kỳ đội nào khác trong lịch sử giải đấu.
Thủ thành lão luyện Manuel Neuer đã thiết lập cột mốc vô cùng ấn tượng trong sự nghiệp tại Champions League sau khi Bayern Munich thắng Arsenal tại tứ kết lượt về diễn ra vào rạng sáng nay, 18/4.
Trung vệ kỳ cựu Nacho của Real Madrid mới đây chia sẻ làm sao anh có thể phong tỏa trung phong cao to Erling Haaland (Man City) trong trận tứ kết lượt về Champions League 2023/24 diễn ra vào rạng sáng nay (18/4).
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn