Chuyển nhượng Liverpool: Lý do nhà ĐKVĐ chùn tay và kế hoạch 4 năm

Việt Dũng Việt Dũng
17:59 ngày 07-09-2020
Quá nửa kỳ chuyển nhượng trôi qua và Liverpool mới đón duy nhất hậu vệ trái dự-bị Kostas Tsimikas. Trong bối cảnh các đối thủ từ Chelsea, Man City tới M.U tăng cường rầm rộ, dễ hiểu vì sao người hâm mộ Lữ đoàn Đỏ như đang ngồi trên đống lửa.
Vì sao Liverpool “rón rén” trên TTCN?

Liverpool có lẽ sẽ tiếp tục mua sắm, nhưng những động thái trên TTCN của họ mùa này khác xa so với thói quen của Juergen Klopp – đánh nhanh thắng nhanh để ổn định đội hình sớm, nhằm có thêm thời gian chuẩn bị đấu pháp và thể lực cho mùa giải mới. Naby Keita, Fabinho, Alisson, Takumi Minamino đều đã được đưa về rất chóng vánh. Nhưng cái tên được người hâm mộ mong chờ nhất hè này là Thiago thì mãi chưa đâu vào đâu, dù mối quan tâm của Liverpool dành cho ngôi sao Bayern đã rõ rành rành.

Cách Liverpool hoạt động trên TTCN hè này khiến người ta liên hệ đến thời kỳ đội bóng còn được sở hữu bởi George Gillett và Tom Hicks, chậm chạp trên bàn đàm phán và đưa về những cái tên “làng nhàng”. Hiển nhiên đại dịch tác động tới tài chính của mọi đội bóng, nhưng không trầm trọng đến mức Liverpool không thể chi ra 20 triệu bảng cho Jamal Lewis hay 30 triệu bảng cho Thiago Alcantara – những vị trí cấp thiết cho đội hình của Klopp mùa tới. Bằng chứng là các đối thủ của Liverpool đang phá két như thể GDP Anh vẫn tăng trưởng đều đặn.

Klopp rất thích nhưng vẫn chưa thể hoàn tất thương vụ Thiago

Lý giải thuyết phục hơn cho việc  Lữ đoàn Đỏ chùn tay trên sàn chuyển nhượng là bởi rào cản của điều luật giải. Cụ thể là luật về số cầu thủ tự đào tạo:
•    Mỗi đội bóng Ngoại hạng Anh được phép đăng ký 25 cầu thủ đội một, 8 trong số đó phải là cầu thủ thuộc diện tự đào tạo
•    17 vị trí còn lại được phép đăng ký cầu thủ không thuộc diện tự đào tạo
•    Cầu thủ U21 không cần đăng ký trong danh sách 25 người vẫn có thể thi đấu

“Cầu thủ tự đào tạo” theo quy định của Premier League là những người được đăng ký ở các đội bóng thuộc LĐBĐ Anh hoặc Xứ Wales trong 3 mùa bóng hoặc 36 tháng, bất kể liên tục hoặc không liên tục, bất kể quốc tịch, trước sinh nhật lần thứ 21 (hoặc trước cuối mùa giải anh ta bước sang tuổi 21).

Như vậy theo luật này, Andrew Robertson không được xem là cầu thủ tự đào tạo, bởi trước tuổi 20 anh chơi bóng tại quê nhà Scotland và chỉ có 1 năm khoác áo Hull trước khi bước sang tuổi 21.

Ở mùa giải 2020/21, những cầu thủ thuộc diện U21 được xác định là những người sinh ra vào hoặc sau ngày 1/1/1999. Trent Alexander-Arnold, cầu thủ mùa trước vẫn được xếp vào diện U21 (sinh ngày 7/10/1998) năm nay sẽ được đăng ký đội một và đạt điều kiện tự đào tạo, nhưng Ben Woodburn (sinh ngày 15/10/1999) lại vẫn được tính là U21, dù anh sẽ bước sang tuổi 21 trong chỉ hơn 1 tháng nữa.

17 suất không thuộc diện tự đào tạo và U21 được đăng ký ở đội một mùa tới của Liverpool đều đã có chủ. Cụ thể như sau:

Thủ môn (3): Alisson, Adrian, Lloris Karius
Hậu vệ (4): Virgil van Dijk, Andrew Robertson, Joel Matip, Kostas Tsimikas
Tiền vệ (4): Fabinho, Gini Wijnaldum, Naby Keita, Marko Grujic
Tiền đạo (6): Roberto Firmino, Sadio Mane, Mohamed Salah, Takumi Minamino, Divock Origi, Xherdan Shaqiri

Ngoài ra, Taiwo Awoniyi đã 23 tuổi và cần phải đăng ký nếu muốn thi đấu, nhưng bởi chưa có giấy phép lao động tại Anh, chân sút người Nigeria có lẽ sẽ bị bán hoặc tiếp tục đem cho mượn.

Như vậy, để có thể đón một tân binh ngoài nước Anh (như Thiago), Liverpool cần tìm đường ra cho một trong số các cầu thủ thuộc diện tương đương của họ trước. Nếu không, sẽ có một cái tên phải hy sinh mùa tới không được thi đấu. Hai gương mặt nhiều khả năng bị tống khứ nhất là Karius và Grujic, những người chắc chắn sẽ ra đi nếu Liverpool nhận được đề nghị hợp lý.

Cũng cần phải lưu ý rằng ngay khi bán được Dejan Lovren (một cầu thủ không thuộc diện tự đào tạo) sang Zenit Saint Petersburg, Liverpool đã ngay lập tức đưa về Tsimikas để lấp vào suất vừa bỏ trống. Bởi vậy, rất có thể sau khi đẩy đi được một cầu thủ nữa, Lữ đoàn Đỏ sẽ lại đem về một gương mặt mới.

Dưới đây danh sách những cầu thủ tự đào tạo của Liverpool mùa tới:

Thủ môn (2): Caoimhin Kelleher*, Kamil Grabara*
Hậu vệ (4): Joe Gomez*, Trent Alexander-Arnold*, Neco Williams*, Nathan Phillips
Tiền vệ (4): Jordan Henderson, James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain, Curtis Jones*
Tiền đạo (3): Rhian Brewster*, Harry Wilson*, Harvey Elliott

Trên đây, những cầu thủ được đánh dấu hoa thị (*) vừa đáp ứng yêu cầu về tự đào tạo của Premier League, vừa thỏa mãn điều kiện của Champions League:

“Cầu thủ tự đào tạo theo luật UEFA là những cầu thủ được đào tạo ở CLB thuộc cùng một liên hiệp với đội bóng hiện tại ít nhất 3 năm trong độ tuổi 15-21. Một nửa trong số đó phải được đào tạo tại chính CLB, những người còn lại có thể trưởng thành tại CLB hoặc một CLB khác cùng hạng đấu”.

Trong số này, 3 hậu vệ Gomez, Trent và Williams chắc chắn sẽ được đăng ký dự Champions League mùa tới, cũng như vậy là 4 tiền vệ. Các vị trí thủ môn và tiền đạo chưa thực sự rõ ràng về tương lai, ngoại lệ duy nhất là Elliott – cầu thủ được Klopp đảm bảo vững chắc vị trí ở Anfield.

Với Gomez, Trent, Neco và Jones, Liverpool đã có đủ 4 suất thỏa mãn cả hai điều kiện của UEFA. 4 suất tự đào tạo còn lại không trưởng thành ở Liverpool sẽ thuộc về Hendo, Milner, Ox và một cái tên nữa, rất có thể được lấp đầy cho đủ quân số bằng Elliott.

Nhưng bất kể điều gì xảy ra với những cầu thủ thuộc diện tự đào tạo, 17 vị trí còn lại không nằm trong số đó vẫn là cố định và cần phải được cân nhắc hợp lý. Chưa đẩy được người đi, Liverpool có lẽ sẽ vẫn án binh bất động trên TTCN.

Kế hoạch xây dựng lớp kế cận 4 năm bị đình trệ vì Covid-19

Dưới thời Klopp và Michael Edwards, Liverpool luôn có kế hoạch rõ ràng về nhân sự. Tương lai rất xán lạn cho Lữ đoàn Đỏ với thế hệ kế cận tài năng trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB như Neco, Jones hay Brewster. Nhưng thực tế, những cái tên vừa nêu đang có khoảng cách tuổi tác và trình độ khá xa với dàn sao thiện chiến hiện tại. Kế hoạch nhân sự của Klopp đang bị thủng một lỗ lớn, vì đại dịch Covid-19.

4 năm dường như là quãng thời gian quá ngắn ngủi, nhưng theo Alex Ferguson, một đội bóng sẽ chỉ thành công nếu đảm bảo tốt được chu kỳ 4 năm. Đó là khoảng cách tuổi tác giữa Henderson và Robertson. Giữa họ là Alisson, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Fabinho, Van Dijk, Matip và Wijnaldum. Firmino, Mane và Salah cũng chỉ hơn kém nhau lâu nhất là 9 tháng tuổi. Ngoại lệ duy nhất thuộc về Trent, còn lại là các cầu thủ dự bị.

Robertson và Trent có khoảng cách tuổi tác tương đương một chu kỳ

Robertson và Alexander-Arnold rất thân nhau và cũng cực kỳ ăn ý, nhưng thực tế là họ cách nhau tới 4 năm và 7 tháng. Giữa khoảng thời gian đó, chỉ có một thành viên thường xuyên đá chính ở Liverpool được sinh ra, Joe Gomez. Phía sau lưng đại đa số dàn sao Lữ đoàn Đỏ hiện tại đang là một khoảng trống khá mênh mông về tuổi tác, đi theo đó cũng là kinh nghiệm và đẳng cấp.

Nguyên nhân khiến Liverpool bị “khuyết” lứa kế cận phần lớn bởi khủng hoảng kinh tế vì đại dịch Covid-19. Klopp và GĐKT Michael Edwards đã nhắm tới Timo Werner, một chân sút trẻ hơn khoảng 4 tuổi so với các tiền đạo đá chính hiện tại, và dự kiến đạt đỉnh cao sự nghiệp đúng thời điểm sa sút của Salah, Mane hay Firmino. Nhưng vì Covid-19, Liverpool không sẵn sàng trả 50 triệu bảng cho RB Leipzig, để rồi đánh mất chân sút này về tay Chelsea.

Một kế hoạch nhân sự khác ở vị trí trung vệ cũng đã không được hoàn thành. Sau sự ra đi của Lovren, lẽ ra Klopp sẽ trám lập tức bằng một tân binh trẻ tuổi như Ben White (22), giống như cách ông cơ cấu Jones thay vai trò của Adam Lallana, hay Williams thay Nathaniel Clyne. Đáng tiếc, White có lẽ cũng đã bị gạt khỏi danh sách ưu tiên chuyển nhượng của Liverpool lúc này. Họ sẽ ưu tiên mua sắm để giải quyết những vấn đề ngắn hạn hơn.

Một hoặc hai năm trước, Liverpool có độ tuổi gần như hoàn hảo, với sự bất thường duy nhất thuộc về khoảng cách thế hệ giữa Robertson và Alexander-Arnold, nhưng bây giờ dàn sao Liverpool đang tiến gần tới bên kia sườn dốc. Chỉ 3 cái tên Milner, Henderson và Adrian ở độ tuổi “băm”, song 7 cầu thủ khác sẽ đạt tới cột mốc đó trong vòng 2 năm tới.

Với 196 điểm giành được trong 2 mùa bóng gần nhất, Liverpool chắc chắn vẫn sẽ là một thế lực ở Champions League và Premier League trong tương lai gần. Vì thế, Ben White hay một cái tên khác thế chỗ Werner có thể không cần phải được ưu tiên, nhất là trong bối cảnh tài chính khủng hoảng. Nhưng chắc chắn kế hoạch của Klopp – chí ít đến hết năm 2024, năm kết thúc hợp đồng của ông với Liverpool – đã bị chậm lại.

XEM THÊM

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Hàng tiền vệ M.U với Van de Beek có đủ vượt Liverpool?

Minamino lại lập công, Liverpool ngược dòng đánh bại Blackpool

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x