CLB Anh sa sút ở Champions League: Vì thiếu ngôi sao lớn?

Việt Dũng Việt Dũng
16:21 ngày 18-09-2015
Vì sao giải Ngoại hạng Anh vài năm trở lại đây thất thế tại đấu trường Champions League? Phải chăng bởi nước Anh nay đã không còn là "thiên đường" của những ngôi sao lớn?
CLB Anh sa sút ở Champions League: Vì thiếu ngôi sao lớn?

Bóng đá Anh sa sút thảm hại ở Champions League

Bốn năm trở lại đây, cúp châu Âu thực sự là một thảm họa với người Anh, đặc biệt là ở đấu trường Champions League. Mùa 2011/12, chức vô địch của Chelsea cũng không thể che giấu một thực tế là 3 đồng hương còn lại của họ chơi quá tệ, 2 CLB thành Manchester bị loại từ vòng bảng còn Arsenal bị “hất cẳng” từ vòng 1/8. Mùa 2012/13, không đội bóng Anh nào vào nổi tới tứ kết giải đấu danh giá nhất cựu lục địa.

Mùa 2013/14 có khả quan hơn, khi cả 4 đại diện giải Ngoại hạng đều vượt qua vòng bảng, thậm chí M.U và Chelsea còn vào tới vòng tứ kết và bán kết. Có điều, họ vẫn thúc thủ khá dễ dàng dưới tay Bayern Munich và Atletico Madrid, những đội bóng ngang ngửa hoặc thậm chí phần nào thua kém tầm vóc họ, để rồi mùa giải năm ngoái một lần nữa không đại diện nước Anh nào lọt vào nổi 16 đội cuối cùng.

Các CLB Anh góp mặt ở tứ kết Champions League giảm dần trong vài năm trở lại đây, mùa năm ngoái, Chelsea, Arsenal và M.C đồng loạt bật bãi từ vòng 1/8

Quan điểm của Lineker

Cựu tiền đạo ĐT Anh Gary Lineker, hiện đang là BLV cho nhiều đài nổi tiếng ở Anh cho rằng những siêu sao đẳng cấp thế giới không còn muốn đầu quân cho các CLB nước này nữa: “Barcelona, Real Madrid và Bayern Munich là những bến đỗ mà các cầu thủ lớn khát khao. Dù giàu tiền bạc, giải Ngoại hạng vẫn không thể hấp dẫn được những siêu sao hàng đầu. Điều đó có thể sẽ thay đổi trong tương lai, nhưng hiện nay thì chưa”.

Lineker nói thêm rằng các đội bóng Anh vẫn sẽ tiếp tục thất bại ở cúp châu Âu nếu như không ngừng “tự sát” bằng cách đẩy mạnh cường độ thi đấu của giải VĐQG, đặc biệt ở giai đoạn Giáng Sinh. “Người Tây Ban Nha làm rất tốt ở giải châu lục vì họ đạt thể trạng tốt, không bị vắt kiệt sức lực”.

“Còn chúng ta, chúng ta đang tự giết mình với lịch thi đấu điên rồ ở giai đoạn Giáng Sinh. Ngày lễ Tặng quà, ngày Năm mới, được thôi, nhưng sao còn phải chen thêm một trận vào thứ Bảy nữa? Hãy bỏ trận đó đi, cũng như những trận đá lại vô nghĩa ở đấu trường cúp”.

Lineker chê bai chất lượng cầu thủ giải Ngoại hạng

“Cần nhớ rằng cách chơi bóng của chúng ta hao tổn thể lực hơn nhiều so với Đức hay Tây Ban Nha. Đã thế, cầu thủ ở các quốc gia khác bước vào tháng 2 sau một kỳ nghỉ ngắn, nhưng chúng ta thì phải chơi liên tục không ngừng nghỉ”.

“Hãy nhìn Chelsea mùa trước. Thực lực họ mạnh hơn PSG, nhưng lại tỏ ra rất kiệt quệ (ở vòng 1/8). Thi đấu tốt làm sao được khi có tới nửa tá cầu thủ trong đội hình không nhấc nổi chân. Đó là những gì đã xảy ra ở Champions League”.

“Trong quá khứ, chúng ta từng thành công ở đấu trường châu lục, nhưng 1, 2 mùa giải may mắn đóng vai trò lớn. Tôi hy vọng các CLB Anh sẽ chơi tốt hơn như thế. Với ĐTQG cũng vậy, chúng ta đang tự giết mình. Chúng ta có một giải đấu lớn đầy hấp dẫn, nhưng lại không nghĩ đến nguy cơ ở Champions League và đấu trường quốc tế”.

Cầu thủ lớn không còn chọn giải Ngoại hạng

Lineker đã đúng. Câu chuyện về lịch thi đấu ở giai đoạn Giáng Sinh đã chẳng còn mới mẻ gì, nhưng nhà chức trách thì không thèm đoái hoài tới. Đau xót hơn, Lineker dường như đúng cả chuyện Premier League đang vắng bóng siêu sao.

Ngoại hạng Anh giàu có thật, điều đó đã thể hiện rõ ràng thông qua những kỷ lục chuyển nhượng mà chẳng quốc gia nào sánh bằng. Hè qua, 20 CLB xứ sương mù đã chi ra tổng cộng 800 triệu bảng, con số chẳng phải xa lạ gì với TTCN nước này. Ngay cả những đội đứng giữa BXH như Crystal Palace cũng có thể chi đậm để đem về Yohann Cabaye, hay như West Ham chiêu mộ Dmitri Payet, ngôi sao sáng giá của Ligue 1 mùa trước.

Nhưng dù chi tiêu nhiều như vậy, các CLB lớn lại không thể hấp dẫn những siêu sao hàng đầu. Man City đã chi ra gần 50 triệu bảng mua Raheem Sterling, và hơn 50 triệu khác cho Kevin De Bruyne, nhưng cả 2 đều là những tài năng triển vọng thay vì những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi. Họ còn cách quá xa tầm vóc của Gareth Bale hay Neymar, chứ đừng nói Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

M.U chỉ mua được những ngôi sao khá hoặc hết thời

Đúng là M.U đã chiêu mộ được Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich, nhưng tiền vệ người Đức chỉ còn là cái bóng của chính mình thời đỉnh cao phong độ. Một mục tiêu khác Louis van Gaal nhắm tới của Bayern, Thomas Mueller, thì chẳng có lý do gì để phải ra đi. Thương vụ đem về Anthony Martial với giá 36 triệu bảng càng cho thấy cách mua sắm… bế tắc của đại diện Premier League.

Đó chưa phải tất cả. Chelsea đã thất bại với các mục tiêu Marquinhos (PSG) và Paul Pogba (Juventus, được cho là sẽ chuyển tới Barca). M.U cũng chẳng được những mục tiêu Bale hay Neymar đoái hoài, trong khi Karim Benzema lắc đầu quầy quậy trước đề nghị của Arsenal để ở lại Real Madrid… Arturo Vidal, cũng là một mục tiêu của M.U, thì chọn đầu quân cho Bayern.

Trong những năm gần đây, người Anh đếm được bao nhiêu ngôi sao đẳng cấp thế giới gia nhập Premier League? Có thể nêu tên Angel Di Maria, nhưng thực tế tiền vệ này bị Real đẩy đi thì đúng hơn là tự bản thân muốn tới Old Trafford. Mesut Oezil, Alexis Sanchez, Cesc Fabregas và Pedro cũng là những cái tên “thất sủng” ở Real và Barca, được Ngoại hạng Anh đem về để thống trị giải đấu của họ. Diego Costa mới chỉ thể hiện được ở giải Ngoại hạng, ra châu Âu là tắc tịt cả mùa trước. Man City giàu có là vậy, đã không mua được một siêu sao nào kể từ Sergio Aguero.

Cùng giai đoạn, Luis Suarez và Bale, những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League một thời, lần lượt rời bỏ nước Anh. Eden Hazard và Aguero là những cái tên nổi bật hiếm hoi còn sót lại ở xứ sở sương mù, nhưng chưa biết tới lúc nào họ sẽ hết kiên nhẫn với thân phận “khôn nhà dại chợ” của Man City và cả Chelsea.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hết thật rồi, Liverpool! Hết thật rồi, Liverpool!

    Sẽ không ai cảm thấy khó hiểu sau nụ cười của Jurgen Klopp khi chứng kiến Calvert-Lewin ghi bàn thắng thứ 2 vào lưới Liverpool. Sẽ tệ hơn nếu khóc, Klopp bất lực rồi bởi mùa giải thực sự đã trôi qua tầm tay của The Kop.

  • Nhận định bóng đá Go Ahead Eagles vs Feyenoord, 02h00 ngày 26/4: 02h00 ngày 26/4: Go Ahead Eagles vs Feyenoord

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Go Ahead Eagles vs Feyenoord trong khuôn khổ vòng 31 giải VĐQG Hà Lan 2023/24 sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Antwerp vs St.Gilloise, 01h30 ngày 26/4 01h30 ngày 26/4: Antwerp vs St.Gilloise

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Antwerp vs St.Gilloise diễn ra vào lúc 01h30 ngày 26/4 trong khuôn khổ vòng play-off VĐQG Bỉ 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x