
Đó là lời phàn nàn lặp đi lặp lại trong nhiều năm kể từ khi MU không còn là cỗ máy vô địch liên tiếp và quay lại thời kỳ của "cái máng lợn sứt mẻ". Những tiếng ồn ào ấy lại tăng lên sau sự ra đi gần đây của Ruben Amorim, với những lời xì xào u ám nhắm đặc biệt vào ảnh hưởng bên ngoài của Gary Neville. Theo Butt, điều đó khiến người hâm mộ đang đổ lỗi sai đối tượng.
"Khi mọi thứ tệ đi, bạn không thể khóc lóc và nói 'Ôi, họ đang công kích chúng ta'", Butt nói. "Đó là điều tôi nghe suốt sáu tháng vừa qua. Bạn biết vì sao chúng tôi nói thế không? Vì những gì chúng tôi đang chứng kiến thực sự quá tệ.
"Chúng tôi yêu CLB này. Tôi là fan MU từ năm 6, 7 tuổi, từ lúc còn nhớ được. Tôi không nói ra để 'đâm sau lưng' ai cả. Tôi nói vì nó thực sự tệ hại".
Bình thường thì người ta sẽ dễ cảm thông hơn. Tuần này, Gary Neville nói điều tương tự trên podcast "Stick to Football", và một lần nữa, thật khó mà phản đối. "Khi chúng tôi còn thi đấu, Sir Matt Busby ở đó", Neville nói. "Bobby Charlton ở đó. Bạn phải được truyền cảm hứng từ lịch sử CLB, chứ không phải bị nó đè bẹp rồi tan chảy".
Rốt cuộc, đã 13 mùa giải trôi qua kể từ lần gần nhất MU - đội bóng 20 lần vô địch nước Anh - thực sự tham gia một cuộc đua vô địch đúng nghĩa. Trung bình, họ kém nhà vô địch cuối m&ugr

