Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League
Nhóm đầu tiên là nhóm “già” gồm có Jose Mourinho, Pep Guardiola, và Juergen Klopp. Nhóm thứ hai là nhóm “trẻ” gồm Mikel Arteta, Frank Lampard, và Ole Gunnar Solskjær. Tỷ số cân bằng 3-3 đã chia họ đứng ra hai đầu của chiến hào, với những hình ảnh tương phản, muôn màu đối lập.
Thứ nhất là về danh tiếng, nếu như nhóm “già” đều là các HLV tên tuổi trùm trời, được trải thảm đỏ mời về với các mức lương trên trời, thì nhóm “trẻ” là những con người hoàn toàn vô danh trên băng ghế chỉ đạo.
Jose Mourinho, Pep Guardiola, và Juergen Klopp tổng cộng sở hữu 5 chức vô địch Champions League, 18 chức vô địch quốc gia. Trong khi đó, nhóm “trẻ” thậm chí còn chưa có danh hiệu dắt túi nào. Một bên là các nhà cầm quân tên tuổi, là các huyền thoại trên băng ghế chỉ đạo, thậm chí như Juergen Klopp còn đang là HLV xuất sắc nhất thế giới đương thời, còn bên kia chỉ là các HLV “Startup”.
Vì là khởi đầu nên nhóm chiến lược gia trẻ thường chưa triết lý rõ ràng về chiến thuật. Arteta chỉ là học trò của Pep Guardiola. Solskjær thì không nói làm gì, chỉ có Lampard là tạm ổn với dấu hiệu về triết lý của bản thân, dù vẫn còn khá thô sơ.
Thứ hai là vấn đề lương bổng, tổng số tiền lương của Arteta, Lampard, và Solskjær cộng lại là 18 triệu bảng/mùa. Con số này thậm chí còn chưa bằng được mỗi mình Pep Guardiola, khi ông thầy người Tây Ban Nha chính là HLV được trả lương cao nhất thế giới (lên tới 20 triệu bảng/mùa tại Man City).
Thứ ba là xuất phát điểm, có một điểm chung của nhóm “trẻ” (và đang là trào lưu), đó là cả Arteta, Lampard, và Solskjær đều là huyền thoại cũ của đội bóng mà giờ họ là HLV trưởng. Trong khi đó, lịch sử của Tottenham, Man City và Liverpool không hề có dấu chân của Mourinho, Guardiola, và Klopp thời còn xỏ giày ra sân.
Vì vậy, các HLV thuộc nhóm trẻ có một lợi thế là được sự ủng hộ to lớn từ các cổ động viên truyền thống của đội bóng. Những người luôn dành cho Arteta hay Lampard những sự cảm thông nhất định. Ngược lại, phía nhóm “già” luôn chịu áp lực khủng khiếp trong mỗi thất bại của họ.
Mặc dù “nhóm trẻ” đang chịu thất thế trước “nhóm già”, bằng chứng là bức tranh ở bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh lúc này. Nhưng không có nghĩa là “nhóm trẻ” không biết cách làm nên bất ngờ hay không tạo nên sự thách thức ở tương lai.
Mourinho, Pep, Klopp cũng từng trẻ đó thôi. Ai cũng đi qua một thời tuổi trẻ. Và chỉ cần Arteta, Lampard, và Solskjær khẳng định được triết lý bản thân, hoạch định các kế hoạch tương lai, thì chúng ta tin rằng “mùa xuân ngoại hạng Anh” rồi sẽ đến tay ngày họ chín muồi.
XEM THÊM
Chelsea 2-0 Nottingham: The Blues vào vòng 4 FA Cup
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn