Khả năng chơi bóng ở cả hai đầu sân
Lần đầu tiên nhiều người trong làng bóng đá Bỉ biết đến Senne Lammens, họ gần như không thể nhìn thấy cậu.
Cậu bị vây kín, chìm trong đám đông đồng đội và các thành viên ban huấn luyện học viện Club Brugge. Tất cả đang ăn mừng khoảnh khắc có lẽ sẽ mãi là đặc biệt nhất trong sự nghiệp của cậu, dù sau này có đạt được gì ở Man United đi nữa.
Xem lại đoạn video ấy, bạn có thể thấy Rik De Mil, khi đó là HLV trưởng của Club NXT, đội dự bị của Brugge. “Tôi ở giữa đám đông, cố nói với các cầu thủ rằng họ cần giữ tập trung”, ông nhớ lại. Nhưng làm sao họ có thể?
Ở phút 90+5, khi đang bị Real Madrid dẫn 2-1 tại UEFA Youth League vào tháng 12 năm 2019, Brugge cần một bàn thắng – chỉ một bàn thôi – để lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng knock-out của giải trẻ danh giá nhất châu Âu.
“Tôi nói với Senne: Cứ lên đi”, De Mil kể lại. Lammens tiến lên, ban đầu đứng sâu trong vòng cấm của Madrid giữa một rừng hậu vệ, rồi bất ngờ lao cắt mặt khi Maxim De Cuyper thực hiện quả phạt góc hướng về cột gần.
Chàng trai 17 tuổi chọn thời điểm quá chuẩn để bất kỳ hậu vệ nào của Madrid cũng không thể theo kịp, cú đánh đầu lại quá hiểm – đưa bóng bay ngược hướng khiến thủ môn Toni Fuidias của Madrid không thể cứu thua. 2-2. Brugge đi tiếp. Người ghi bàn: thủ môn của họ.
“Điều đó không khiến tôi ngạc nhiên… à, khoảnh khắc ấy thì có hơi ngạc nhiên một chút”, De Mil – giờ là HLV t