Nơi bắt đầu sự nghiệp
Nằm giữa những dãy nhà ở vùng ven Eindhoven là nơi Cody Gakpo chọn để bắt đầu câu chuyện của mình.
Sân bóng Cruyff Courts, hiện được gọi như vậy, trông có vẻ khác so với những gì Gakpo từng chơi khi còn nhỏ. Mặt sân bê tông đã không còn, nhưng linh hồn và cảm xúc của nơi này vẫn còn nguyên, gợi lại những ký ức tuổi thơ đẹp nhất của anh.
Trở về nơi mình lớn lên, lần đầu tiên với tư cách nhà vô địch Premier League, khiến Gakpo tràn ngập niềm tự hào.
“Khi còn nhỏ, tôi chỉ làm điều mình thích. Tôi rất thích chơi bóng, thế nên ngày nào cũng chơi” anh nói. “Nếu khi đó ai nói tôi sẽ vô địch Premier League, tôi sẽ không tin đâu, vì chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Giờ trở lại đây, mọi kỷ niệm ùa về, mọi khoảnh khắc đã trải qua. Mùa này, chúng tôi đã đạt được điều rất đặc biệt”.
Chỉ vài phút sau khi anh xuất hiện, thông tin lan ra và một đám đông nhỏ tụ tập quanh sân, ai cũng hy vọng được nhìn thấy ngôi sao của Liverpool.
Sinh ra trong một ngôi nhà cách đây chỉ vài bước chân, Gakpo là hiện thân cho ước mơ và hoài bão của biết bao người đang đứng chờ, mong có được tấm ảnh lưu niệm và đôi lời chào ngắn ngủi.
Anh được “nuôi dưỡng” tại Eindhoven, nơi được mệnh danh là “Thành phố của sự đổi mới”. Và từ đây, anh vươn mình trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất. Gakpo mới chỉ bắ