
Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đã không thể chiêu mộ anh về trung tâm Carrington, và Palmer sau đó đã dành 15 năm gắn bó với "người hàng xóm ồn ào" Man City. Palmer rời đội bóng của Pep Guardiola để gia nhập Chelsea trong thương vụ trị giá 42,5 triệu bảng vào năm 2023.
Giờ đây, khi đang cảm thấy không thoải mái tại London, ngôi sao đội tuyển Anh sẵn sàng cho một cuộc trở lại Manchester. Nhưng là phía nửa đỏ, không phải nửa xanh.
Palmer sẽ không mặn mà với việc quay lại sân Etihad, nơi anh phần lớn phải "mài đũng quần" trên băng ghế dự bị dưới thời Guardiola. Thay vào đó, anh thích được tiếp bước những người hùng thuở nhỏ tại Old Trafford.
Lúc còn là một đứa trẻ, tiền vệ tấn công này thường giả vờ mình là Rooney khi đá bóng sau vườn nhà. Palmer từng tiết lộ vào năm 2023: "Thật là một cầu thủ tuyệt vời. Khi lớn lên, tôi thường xem tất cả các trận bóng đá và người luôn in đậm trong tâm trí tôi là Rooney. Kể từ khi còn là một cậu bé, anh ấy đã là người hùng bóng đá của tôi".
Cũng trong năm đó, chia sẻ với tờ Mail, ông nội của Cole là Sterry đã tiết lộ một chi tiết gây kinh ngạc: Ngôi sao tương lai này từng mặc đồ MU đi tập tại Man City.
Ông Sterry nói: "Khi mới gia nhập City, nó thường mặc áo MU hoặc một món đồ nào đó của MU bên trong chiếc áo màu xanh da trời. Nó là một fan của MU, nhưng City lại có hệ thống đào tạo tốt hơn, c