'Con quái vật tâm lý' Liverpool đã chết rồi  

KỲ LÂM
11:52 ngày 07-04-2023
Liverpool dưới thời Juergen Klopp đã từng rất đáng sợ vì bản lĩnh và tâm lý vững vàng trong hiểm cảnh và được gọi một cách kính sợ là “quái vật tâm lý”. Thế nhưng, con quái vật đó giờ đã chết.  
Con quái vật tâm lý Liverpool đã chết rồi  

Bị Man City lội ngược dòng và nghiền nát với tỉ số 4-1, bị một Chelsea trong tình cảnh “rắn mất đầu” áp đảo trong trận hoà 0-0. Những kết quả không lấy gì làm vui của Liverpool trong 7 ngày qua. Cuối tuần này, mục tiêu lọt vào Top 4 của The Kop lại bị thử thách trước đối thủ Arsenal. Liệu Klopp có làm được gì không?  

Jurgen Klopp vẫn kiên định rằng Liverpool đang đi đúng hướng ở trận hoà Chelsea. Đồng ý, nhưng đó là hướng cắm xuống đất. Cái lý lẽ của của Klopp chỉ càng cho thấy rằng Liverpool đã thụt lùi đến mức nào khi không thể đánh bại một đối thủ ra sân mà không có HLV dẫn dắt.  

Cũng có thể 1 điểm mà họ giành được từ tay Chelsea trong trận hòa không bàn thắng đêm thứ Ba là một điều tích cực sau 3 trận thua liên tiếp nhưng điều đó chỉ nói lên một nửa câu chuyện: nếu như Chelsea có tướng cầm quân, nếu như các chân sút của Chelsea dứt điểm tốt hơn, nếu như Alisson không xuất sắc cứu thua… thì Liverpool đã bị kết liễu.  

Một trận hòa sau 3 trận thua liên tiếp có thể mang lại sự cân bằng tâm lý hạn chế nhưng nó sẽ không kéo dài. Vào Chủ nhật tới, họ sẽ phải đương đầu một đội khách đáng sợ với 7 trận thắng liên tiếp ở Premier League -  đội đầu bảng Arsenal. Trước đây, Arsenal thường xuyên thua tại Anfield, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác.  

Liverpool của Klopp trở nên mong manh không ngờ

Giữa cơn sốt sa thải những HLV kém hiệu quả ở Premier League hiện nay, Klopp đã rất thẳng thắn khi thừa nhận phong độ tồi tệ của Liverpool sẽ khiến chiếc ghế nóng của ông gặp nguy hiểm như thế nào nếu như ông không thể giúp The Kop thi đấu khởi sắc trong 10 vòng đấu còn lại.  

Chiến lược gia người Đức đang dò dẫm cố gắng tìm lại một phiên bản Liverpool đã mất. Một phiên bản tươi sáng hơn và dũng cảm hơn, tự tin hơn và kiểm soát tốt hơn. Nhưng điều đó là rất khó, bởi Liverpool đã đánh mất bản lĩnh cao cường và hệ thần kinh thép của mình ở mùa giải này.  

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã tóm tắt tình huống một cách rất hay: “Khi xem Liverpool thi đấu, chúng ta thấy họ vẫn chơi như cũ, ý tưởng cũng vậy nhưng họ không còn hiệu quả nữa”. Ông tin rằng đội bóng cũ của mình đã đánh mất phẩm chất "quái vật tâm lý" và sẽ phải trả giá bằng việc không giành được suất dự Champions League.  

Khi Liverpool đánh bại Man United 7-0 một tháng trước, chúng ta có thể nghĩ rằng, cuối cùng Liverpool sẽ có phong độ xuất sắc để lọt vào Top 4. Nhưng chiến công lẫy lừng đó hoá ra chỉ là một đốm lửa loé lên rồi vụt tắt. Nó không phải bước ngoặt của mùa giải mà Klopp hy vọng.  

Klopp đã cho các cầu thủ Liverpool nghỉ ngơi cả ngày thứ Tư, nhưng tâm trí của ông đang bị xáo trộn để tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề ngắn hạn và dài hạn. Nhiệm vụ trước mắt là quyết định đội hình nào cho trận đại chiến cuối tuần, sau khi đã tiến hành đến 6 sự thay đổi tại tại Stamford Bridge.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x