Cơn sốt Haaland biến Man City thành thương hiệu toàn cầu

Erling Haaland là một trong những gương mặt ưu tú của làn sóng siêu sao thế hệ mới. Nhưng ngoài khả năng trên sân cỏ, Man City cần Haaland biến họ thành một biểu tượng toàn cầu, như Barcelona, Real Madrid hay Man United.

Haaland là một chàng trai giản dị, hòa đồng. Người dân Manchester không khỏi ngạc nhiên khi thấy bản hợp đồng vừa công bố của Man City đi đằng sau xe đẩy trong siêu thị. Anh mua một bình đun nước siêu tốc, 4 ly rượu vang, vài cái bát nhựa... có lẽ là những công cụ đủ dùng cho một bữa tối ấm áp ngày đầu đặt chân đến thành phố mới. Haaland có lẽ học theo Pep Guardiola, người luôn khẳng định "an cư mới lạc nghiệp", và một ngôi nhà ổn định là cơ sở để gặt hái thành công sự nghiệp.

Haaland cũng rất thích ăn. Joshua King, đồng đội tại ĐT Na Uy chia sẻ cậu bạn thân "ăn như một con gấu". "Tôi rất quan tâm tới việc chăm sóc sức khỏe", Haaland chia sẻ. "Nhưng ăn đồ chất lượng giống với người bản địa mới là điều quan trọng nhất. Rất nhiều thứ ảnh hưởng tới sức khỏe. Ví dụ, mọi người hay nói thịt không tốt. Nhưng là thịt nào? Thứ bạn ăn trong McDonald sao? Hay những con bò ăn cỏ ngoài kia? Có lần người bạn mở túi đồ tôi vừa đi siêu thị về và ngạc nhiên khi thấy 2 túi... nội tạng đỏ au. Đó là tim và gan. Anh ấy nhìn tôi kinh ngạc. Còn tôi thì gật đầu. Đúng, tôi ăn những thứ đó".

Nhưng suy cho cùng, Haaland vẫn là một người khép kín và ít khi chia sẻ những chuyện đời tư của mình với công chúng. Muốn thành một ngôi sao hàng đầu cả trong và ngoài sân cỏ, anh cần chia sẻ nhiều hơn.

Man City muốn dựng Haaland lên thành một biểu tượng lớn, một nhân tố có thể đứng độc lập và có fan riêng. Kiểu như khi Ronaldo rời Real Madrid năm 2018, trang Twitter của Los Blancos mất gần 1 triệu người theo dõi trong 24 giờ.

Haaland thoải mái đi bộ trên đường phố Manchester

Nói về mức độ nổi tiếng, Haaland bây giờ vẫn kém xa Ronaldo, Messi hay Neymar. Thậm chí, tài khoản Instagram của anh cũng không hơn được Mesut Oezil hay Sergio Ramos. Với "vỏn vẹn" 18,6 triệu người theo dõi, tài khoản của Haaland không lọt nổi Top 10 cầu thủ nhiều người săn đón nhất, và đương nhiên chẳng thể so sánh với 481 triệu của Ronaldo hay 360 triệu của Messi.

Khi Ronaldo trở lại MU, tài khoản Twitter của Quỷ đỏ tăng hơn 1 triệu người theo dõi chỉ trong 2 giờ. Với PSG, là 3 triệu với chữ ký của Messi. Haaland vẫn chưa thể tạo ra tác động lớn như thế cho City.

"Haaland vẫn chưa thể đột phá tên tuổi như những ngôi sao hàng đầu", Joe Weston, trưởng bộ phận truyền thông thể thao của công ty đại diện We Are Social cho biết. "Haaland có một tính cách tuyệt vời, mang phẩm chất ngôi sao như Usain Bolt ngay từ ngày đầu sự nghiệp. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chưa quyết tâm trở thành một biểu tượng lớn, thứ mà Haaland kiểu gì cũng thành trong tương lai".

Ngay ở quê nhà Na Uy, Haaland đã nổi từ lâu nhưng vẫn chưa phải là thứ thu hút mọi người dán mắt vào tivi. Chỉ tới khi anh ghi dấu ấn lớn ở Premier League - giải đấu mà rất nhiều cầu thủ Na Uy thành danh, họ mới bắt đầu chú ý hơn.

24 giờ sau hat-trick của Haaland vào lưới Nottingham Forest, tờ báo địa phương Verdens Gang mới đăng tải bài "9 câu chuyện về Haaland" trên trang web. 

Haaland phải nâng cả Man City bay lên

TV2 thì khởi động chương trình "Brautometer" (tên đầy đủ của Haaland là Erling Braut Haaland) cho phép khán giả đánh giá, chấm điểm màn thể hiện của Haaland ở hiệp 1, hiệp 2 và toàn trận mọi trận đấu.

Kiểu tóc của Haaland cũng được chú ý hơn. Một stylist có tiếng trả lời tờ Nettavisen: "Tóc dài cũng tốt thôi nhưng Haaland nên cắt ngắn hơn ở cổ. Lúc đó, anh ấy có thể khoe vẻ đẹp của mình với mái tóc khỏe mạnh mà không phải buộc túm lên".

Tại Na Uy, những đội bóng Anh được hâm mộ nhất vẫn là thế lực màu đỏ MU và Liverpool. Rất nhiều người cũng yêu thích Haaland nhưng không phải là Man City. "Vào lúc này, cảm giác như Man City và Haaland vẫn là 2 thứ riêng biệt ở nơi này", Ole Guglestad, một fan City hiếm hoi ở Na Uy cho biết. "Tôi là fan City duy nhất trong làng của mình dù rất nhiều người hâm mộ Haaland. Nhưng mọi người đã bắt đầu hứng thú hơn với màu xanh, và không quá tập trung vào mùa đỏ như trước. Theo thời gian, chính Haaland có thể cân bằng được".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Arsenal nguy cơ mất 8 trụ cột trước trận gặp Tottenham Arsenal nguy cơ mất 8 trụ cột trước trận gặp Tottenham

    Arsenal sẽ tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh bằng trận derby London không khoan nhượng với Tottenham nhưng lực lượng của họ bị sứt mẻ rất nhiều.

  • 'Arsenal đang trở lại mô hình Wenger với Arteta' 'Arsenal đang trở lại mô hình Wenger với Arteta'

    Không có cảm giác bị phản bội, không hình thành sự thù hận, Raul Sanllehi nói về đội bóng cũ Arsenal bằng giọng bình thản xen chút tiếc nuối. Lẽ ra, nếu tai ương không ập đến, ông vẫn đang ở trong mô hình mơ ước tại Emirates.

  • Man United: Tương lai nào cho Cristiano Ronaldo? Man United: Tương lai nào chờ Cristiano Ronaldo?

    Cristiano Ronaldo một lần nữa tạo sóng trên mạng xã hội khi hình ảnh anh ngã xuống với chiếc mũi be bét máu được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Đa phần đều khen rằng Ronaldo ở tuổi 37 vẫn chưa hết khát khao, đến mức sẵn sàng đổ máu. Câu hỏi là, chỉ khát khao thôi có đủ không?

  • Ronaldo lấy gì ăn nói với Ten Hag? Đá thế này, Ronaldo lấy gì ăn nói với Ten Hag?

    Đợt tập trung đội tuyển quốc gia được xem là cơ hội tuyệt vời để Cristiano Ronaldo cho Erik ten Hag thấy năng lực của anh. Thế nhưng, khi mọi thứ đã xong xuôi, CR7 rốt cuộc lấy gì để ăn nói với ông thầy tại Man United?

  • Fabian Delph tuyên bố treo giày ở tuổi 32 Fabian Delph tuyên bố treo giày ở tuổi 32

    Cựu tiền vệ đa năng của Man City, Fabian Delph đã tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32 và có những chia sẻ đầy xúc động trong tâm thư gửi người hâm mộ.

  • Chelsea chia tay thêm một công thần Chelsea sa thải công thần 17 năm qua zoom

    Trưởng bộ phận vật lý trị liệu Thierry Laurent đã rời Chelsea sau 17 năm như một phần trong chiến dịch dọn dẹp tàn dư thời Roman Abramovich của ông chủ mới Todd Boehly.

  • Lisandro Martinez và dàn sao Argentina ra 'yêu cầu' với CLB Anh trước kỳ World Cup Lisandro Martinez và dàn sao Argentina ra 'yêu cầu' với CLB Anh trước kỳ World Cup

    Theo báo chí Anh, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Argentina đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh như Lisandro Martinez, Cristian Romero... được yêu cầu không chơi các trận đấu cấp câu lạc bộ trong thời điểm sát ngày khởi tranh World Cup 2022.

  • Ai sẽ mặc áo số 7 của MU khi Ronaldo rời Old Trafford? Ai sẽ mặc áo số 7 của MU khi Ronaldo rời Old Trafford?

    Với việc đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, tiền đạo Cristiano Ronaldo có lẽ sẽ chia tay Man United trong tương lai gần. Nếu viễn cảnh trên xảy ra, chiếc áo số 7 mà anh để lại sẽ được chuyển giao cho cầu thủ nào?

  • Dalot vươn lên bằng sức mạnh niềm tin Diogo Dalot vươn lên bằng sức mạnh niềm tin

    Diogo Dalot đang sống trong những ngày tháng đẹp đẽ nhất của sự nghiệp. Với MU, anh đang là lựa chọn số một ở vị trí hậu vệ phải. Với đội tuyển Bồ Đào Nha, anh cũng đang thăng rực rỡ, mà đỉnh cao là cú đúp bàn thắng trong chiến thắng 4-0 trước Czech ở UEFA Nations League. Điều gì đã xảy ra?

  • Chelsea 'đốt đuốc' tìm GĐTT Chelsea 'đốt đuốc' tìm GĐTT

    Hiện công cuộc tìm kiếm người đảm nhiệm vai trò Giám đốc Thể thao của Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn. Có nhiều gương mặt đã lọt vào tầm ngắm của lãnh đạo The Blues, nhưng không ít người trong số họ từ chối thẳng thừng.

  • Antony hé lộ thay đổi ghê gớm của Ten Hag tại MU Antony hé lộ thay đổi ghê gớm của Ten Hag tại MU

    Cầu thủ chạy cánh Antony cho biết các buổi tập của HLV Erik ten Hag tại Man United căng thẳng hơn nhiều so với quãng thời gian ở Ajax.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x