Trong những năm qua, City đã góp phần đào tạo ra một số cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu, bao gồm những cái tên như Phil Foden, Cole Palmer và Michael Olise. Hiện tại, tiếp tục có một "sao mai" đang bắt đầu thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên khắp cả nước.
Reigan Heskey, 17 tuổi, con trai thứ của cựu ngôi sao Liverpool và ĐT Anh, Emile Heskey, đã có những màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ trẻ. Tính đến thời điểm này của mùa giải, tiền đạo này đã ghi được 24 bàn thắng và góp 7 đường kiến tạo trong 31 trận đấu trên mọi đấu trường.
Phản ứng trên mạng xã hội, rất nhiều người hâm mộ tỏ ra phấn khích với "tiểu Heskey":
- Thế hệ tiếp theo có thể sẽ bùng nổ.
- Tại sao con trai của mọi cầu thủ bóng đá giỏi đều thành công? Bí ẩn đằng sau nó là gì?
- Cậu ấy sẽ giỏi hơn cha mình. Đó là một chiến thắng lớn cho người cha.
- Đôi chân nhanh nhẹn... gợi nhớ đến Doku.
- Tiềm năng của cậu ấy rất lớn - thể hiện tốt hơn O'Reilly khi tôi xem cậu ấy thi đấu.
Chia sẻ về Reigan vào năm ngoái, Emile đã nói với talkSPORT: "Có lẽ nó khéo léo hơn tôi một chút. Có lẽ nó không nhanh bằng tôi, nhưng nó sẽ không chịu đâu".
"Cả hai đều đang làm rất tốt, cả hai là những mẫu cầu thủ khác nhau. Nhưng đứa em đang làm rất tốt vào lúc này, và nó đang tận hưởng thời gian của mình. Thành thật mà nói, tôi thích xem chúng thi đấu. Từ khi còn nhỏ, tôi luôn nói rằng tôi sẽ chỉ là một người cha. Tôi sẽ không phải là người ra lệnh bất cứ điều gì chúng đang làm".
Khi được hỏi về cậu cả Jaden, Heskey nói: "Jaden là một tiền đạo nhưng cũng chơi ở hàng tiền vệ. Hiện tại, nó đang chơi ở vị trí số 8, và cũng đang làm tốt. Nó giống một động cơ thực sự hoạt động rộng khắp sân. Nó kỹ thuật, nhưng cũng chơi rất đồng đội".