"Những thay đổi mang tính cách mạng, các bạn có lẽ sẽ không thấy đâu", HLV của Liverpool nói. "Sẽ hơi kỳ lạ nếu bạn vô địch giải đấu mà lại thay đổi quá nhiều".
Đó là một câu trả lời phù hợp với danh tiếng của Slot, cũng như hình ảnh của một CLB đã thể hiện sự kiềm chế hơn nhiều so với hầu hết các đối thủ trên thị trường chuyển nhượng những năm gần đây, cả về số tiền chi ra lẫn số lượng cầu thủ đem về.
Nhưng những gì diễn ra mùa hè này có thể được xếp vào dạng "cách mạng" - không chỉ theo tiêu chuẩn của Liverpool, mà còn theo tiêu chuẩn của các đội vô địch nói chung. Họ đã ký hợp đồng với Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez cùng Hugo Ekitike với tổng giá trị vượt quá 250 triệu bảng, và vẫn đang theo đuổi tiền đạo Alexander Isak của Newcastle cùng một mức phí kỷ lục tại Anh, cao hơn hẳn con số 116 triệu bảng dành cho Wirtz.
Ngay cả khi chưa có Isak, Liverpool đã là đội chi tiêu mạnh tay nhất Premier League mùa hè này, dù từng thu về khoảng 168 triệu bảng từ việc bán Luis Diaz, Darwin Nunez, Trent Alexander-Arnold, Caoimhin Kelleher, Jarell Quansah và một số cầu thủ khác. Trước lúc kỳ chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9, The Reds hy vọng sẽ ký thêm với Isak và một trung vệ mới - ví dụ như tài năng trẻ Giovanni Leoni của Parma, trong khi Kostas Tsimikas, Harvey Elliott và Federico Chiesa nhiều khả năng sẽ rời đi.
Kể từ đầu thế kỷ này, chỉ duy nhất một lần (năm 2018) Liverpool là đội chi nhiều nhất ở kỳ chuyển nhượng mùa h&eg