Tuy nhiên, khi cơ hội giành danh hiệu của Arsenal dần tuột khỏi tay trong thời gian Saka vắng mặt - họ đánh rơi 11 điểm sau 11 trận ở Premier League và bị loại khỏi cả hai giải đấu cúp, thì sự cấp thiết trong việc đưa ngôi sao 23 tuổi trở lại ngày càng tăng lên.
Mọi thứ đã trở thành một cuộc chạy đua với thời gian bởi vào ngày 9/4, Arsenal sẽ bước vào trận tứ kết lượt đi Champions League định đoạt cả mùa giải, nơi đối thủ là Real Madrid - CLB đã 15 lần đăng quang và đang là nhà ĐKVĐ. Liệu Saka có kịp bình phục để đá chính ở trận lượt đi trên sân Emirates? Việc tung anh vào một trận đấu quan trọng như thế liệu có mạo hiểm? Và anh cần bao nhiêu trận làm nóng để có thể đạt phong độ cao nhất?
"Bukayo đã sẵn sàng", HLV Mikel Arteta tuyên bố trước trận thắng Fulham 2-1 tại Emirates ở Premier League hôm 2/4 vừa qua. "Chúng tôi đã thực hiện mọi bước cẩn trọng cần thiết, giờ chỉ còn là đưa cậu ấy ra sân đúng thời điểm, và cậu ấy thì đang rất nóng lòng. Chúng tôi đã tôn trọng thời gian hồi phục, làm mọi thứ cần thiết, thậm chí còn phải kiềm cậu ấy lại. Giờ thì cậu ấy đã sẵn sàng".
Không lâu sau khi bắt đầu quá trình hồi phục, trận gặp Fulham hôm 2/4 đã được chọn làm mục tiêu trở lại của Saka. Đó là mốc 101 ngày (14 tuần) kể từ chấn thương gặp phải trong trận đấu với Crystal Palace ngày 21/12, và trùng hợp là trận đầu tiên của Arsenal sau đợt FIFA Days kéo dài hai tuần - một thời điểm "sạch sẽ" để tái xuất, không phải chen vào giữa một lịch thi đấu dày đặc.