Mùa hè 2025 mang đến cho Diogo Jota tất cả. Từ chức vô địch Premier League với Liverpool, UEFA Nations League cùng ĐT Bồ Đào Nha đến đám cưới đầy ý nghĩ với bạn gái lâu năm Rute Cardoso vào ngày 22/6. Nhưng rồi, mùa hè 2025 cũng lấy đi của Jota tất cả: cuộc sống mà mỗi người chỉ được sinh ra một lần.
Trong suốt hơn 28 năm ở cõi tạm, Jota chưa bao giờ gây scandal, sống khiêm nhường và rất chuyên nghiệp. Các HLV chưa từng thấy ai có gì phải phàn nàn về Jota. Từ ngoài đời cho đến trong games FIFA, Jota đều là một ngôi sao toàn diện. Anh cũng là người tiên phong trong phong trào bảo vệ sức khỏe tinh thần cho các cầu thủ ở ngành công nghiệp bóng đá đầy khắc nghiệt này.
Tài hoa bạc mệnh
Trong con mắt của giới mộ điệu, Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ bóng đá đơn thuần. Ngôi sao quá cố người Bồ Đào Nha còn là biểu tượng cho “sự tử tế”. Nhưng số phận thật khắc nghiệt, cuộc sống thật vô thường. Jota tài hoa mà bạc mệnh.
Đáng lẽ 2025 phải là mùa hè đáng nhớ nhất trong cuộc đời Diogo Jota. Cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha vừa giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên cùng Liverpool, đội bóng mà anh đã gắn bó từ năm 2020. Chưa đầy một tháng sau, Jota lại nâng cao một chiếc cúp khác - UEFA Nations League - cùng ĐT Bồ Đào Nha.
Ngày 22/6 vừa qua, Jota kết hôn với Rute Cardoso, người bạn gái đã đồng hành cùng anh trong suốt 13 năm và là mẹ của ba đứa con, và anh đ