Cuộc phiêu lưu trong mơ của Bruno Fernandes

Kỳ Lâm
07:17 ngày 01-02-2020
Bruno Fernandes là tân binh đáng chú ý của Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Anh hứa hẹn sẽ tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa của Quỷ Đỏ vốn bấp bênh theo sự thất thường của Paul Pogba. Anh chính là con cưng của tin đồn chuyển nhượng liên quan đến Man United cho đến khi hợp đồng hoàn tất.

Lịch thi đấu, Kết quả, BXH Premier League

Bạn sẽ thấy những đường chuyền chính xác như được tia laser dẫn đường, những cú đảo chân dẻo như nghệ sĩ ba lê và kỹ năng sát thủ lạnh người từ mọi hướng của tiền vệ người Bồ Đào Nha này trong các bài báo về Fernandes.

Đó là một tiền vệ đã ghi được 33 bàn thắng trong một mùa giải. Tuy nhiên, những video đó ghi lại nhiều điều khiến Fernandes trở thành một cầu thủ quyến rũ như vậy, nhưng chưa đủ.

Đó không phải toàn bộ câu chuyện về cầu thủ mà Man United đã trả một khoản phí ban đầu là 55 triệu euro cho Sporting Lisbon. Còn có những chiều sâu ẩn giấu trong câu chuyện về Fernandes, về mặt tâm lý của anh hơn là những kỹ năng điệu nghệ.

Fernandes được huấn luyện cực tốt để phát triển cực độ những phẩm chất tài năng của mình. Anh luôn muốn trở thành người giỏi nhất kể từ khi được Cristiano Giaretta đưa từ học viện bóng đá của CLB Boavista đến CLB Novara vào năm 2012.

Fernandes luôn luôn hiện thực hoá tham vọng của mình bằng hành động. Đây là một cầu thủ đã bỏ lại gia đình và bạn gái của mình ở tuổi 17 để thử vận may ở Italia; người luôn lắng nghe những lời chỉ trích và sử dụng nó làm nhiên liệu cho sự phát triển; người luôn xem lại một cách sùng kính từng trận đấu của mình dù khi thành công hay khi thất bại, thậm chí vào lúc 3 giờ sáng.

Sự chuyên nghiệp đó được bổ sung bằng sự hiểu biết của anh về nhịp điệu nội hàm của bóng đá. Giống như các võ sĩ quyền Anh giỏi nhất, anh biết chính xác điểm yếu của đối thủ ở bất cứ thời điểm nào và làm thế nào anh ta có thể lợi dụng nó. Anh là một người hung ác trên sân cỏ và không từ bỏ thử nghiệm bất cứ cơ hội nào.

Trong thời đại đề cao tỉ lệ chính xác của những đường chuyền, chúng ta thường đánh đồng các quyết định chuyền bóng hoàn hảo với các quyết định chuyền bóng an toàn nhưng Fernandes thì khác, một người thích mạo hiểm. Nhưng đừng đánh đồng anh với một tay cờ bạc mạo hiểm vì thiếu thông minh.

“Khi nói về Bruno Fernandes, điều khiến tôi ấn tượng là trí thông minh của thằng nhóc này. Cậu ta vừa thông minh trong cả cuộc sống lẫn trên sân cỏ”, Francesco Guidolin, HLV của tiền vệ này thời khoác áo Udinese chia sẻ. Giaretta thậm chí còn mạnh mẽ hơn: “Tôi hành nghề GĐTT trong 15 năm và tôi chưa bao giờ gặp một cầu thủ nào thông minh hơn Fernandes”.  

Novara là chuyến phiêu lưu đầu tiên của Fernandes

Fernandes lớn lên ở Maia, một khu phố ở khu công nghiệp phía Bắc Porto. Kỹ năng bóng đá của anh đã được mài giũa trên đường phố và sự phát triển của anh được thúc đẩy nhờ chơi bóng với ông anh Ricardo lớn hơn 6 tuổi. Thể hình của Fernandes trông giống như có thể bị làn gió nhẹ thổi bay, nhưng những gì anh thiếu về tầm vóc lại được bù đắp bằng tài năng và sự gan dạ.  

7 tuổi, anh gia nhập đội bóng địa phương là Infesta. Màn thể hiện của anh tại một giải đấu trẻ trong khu vực đã lọt vào mắt xanh của Porto và Boavista, cả hai đều thực hiện các phương pháp tiếp cận. Porto nghĩ rằng mình sẽ chiến thắng vì tầm vóc của đội bóng này, nhưng Boavista đã cung cấp một thứ mà Porto không làm được: xe buýt đưa đón đi tập và đưa về nhà.

Trải qua 8 mùa giải tại Boavista, Fernandes đã tiến bộ một cách ổn định. Anh thường chơi ở vị trí tiền vệ nhưng cũng được thử nghiệm ở vị trí trung vệ. Anh ghét vị trí này nhưng nó lại giúp anh phát triển khả năng phát động tấn công từ sâu bên phần sân nhà.

Và Boavista biết rằng họ có một hòn ngọc thực sự trong tay. “Cậu nhóc đó có thể rê bóng qua cả thế giới. Nó chiến đấu như một thủ lĩnh thực sự trên sân. Điều duy nhất mà cậu ta cần cải thiện là sút bóng”, cựu phó chủ tịch của CLB là Rem Marques nhận xét hồi năm 2017.

Sản phẩm cuối cùng cũng xuất xưởng. Đầu tiên, Fernandes đến bóng đá Italia, trong một động thái mà anh từng thừa nhận là một chút lạ lùng. Novara là một đội Serie B và không có một hoạt động trinh sát lớn ở nước ngoài.

Vụ chuyển nhượng diễn ra vì Giaretta, GĐTT của CLB vào thời điểm đó, sẵn sàng nhận một lời đề nghị cá nhân từ người đại diện của Fernandes. “Anh ta nói với tôi rằng thật đáng để xem chân cẳng của cầu thủ trẻ của Boavista này, vì vậy tôi đã đến xem Fernandes thi đấu. Tôi đã đến đó và đã bị ấn tượng với kỹ thuật của cậu ta. Fernandes thực sự rất tốt trong các tình huống một đối một. Khâu quyết đoán cũng rất bản lĩnh”, Giaretta nhớ lại.  

“Điều duy nhất đã khiến tôi ngần ngừ là thể trạng của cậu ta. Dĩ nhiên, Fernandes không lực lưỡng như ngày nay mà rất, rất nhẹ. Nhưng cậu ta thể hiện nhiều cá tính hơn những cầu thủ cùng trang lứa. Cậu ta có dấu ấn cá nhân trên trái bóng, luôn muốn sở hữu bóng và phân phối những đường chuyền”.

Giaretta trở về và nói với chủ tịch Carlo Accornero rằng mình đã tìm thấy một “tiểu Rui Costa”. Đó là một so sánh xứng đáng với Fernandes sau đó 8 năm. Họ đều là những tiền vệ hoàn hảo cả khi có bóng hay không có bóng. Fernandes cũng sút xa tốt giống như Rui Costa. Họ rất giống nhau về phong cách.

Một khoản phí 40.000 euro đã được thỏa thuận giữa 2 CLB. Fernandes đã tỏ ra hào hứng trong khi cha mẹ anh sợ rằng đó có thể là một bước đi quá tầm. Nhưng họ không cản trở cuộc phiêu lưu của Fernandes.  

Udinese là nơi anh chứng tỏ phẩm chất cầu thủ lớn của mình

Vài tuần đầu tiên của Fernandes tại Novara đã nếm mùi thực tế cay đắng. Fernandes nói tiếng Anh tàm tạm nhưng mù tịt tiếng Ý. Anh cô đơn, nhớ nhà và đã nảy sinh tâm lý bỏ cuộc. Nhưng gia đình đã hỗ trợ từ xa và khi bạn gái - hiện là vợ - đồng ý sang bên Italia sống, mọi thứ đã thay đổi.  

Ngoài sân cỏ, Fernandes quyết vượt qua trở ngại 'mù ngôn ngữ'. Anh đặt ra nhiệm vụ nói thạo ngôn ngữ này với quyết tâm và sáng tạo điển hình. Khắp nơi trong căn hộ của Fernandes là những mảnh giấy ghi từ vựng trên các đồ vật, những mẫu câu giao tiếp và thuật ngữ bóng đá bằng tiếng Ý.  

Sau một tháng, anh đã có thể nói tiếng Ý nhờ thái độ học tập tuyệt vời. Ngay ở tuổi 17, anh đã có một tính cách mạnh mẽ như vậy. Mùa hè sau, khi chuyển sang Udinese, anh đã nói thạo tiếng Ý và chiếm được sự tin tưởng của HLV Francesco Guidolin.

Đến giai đoạn đó, Fernandes cũng đã có những bước nhảy vọt khi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Ý tưởng ban đầu của Novara là dùng Fernandes trong đội U19 tuổi của họ, nhưng chỉ vài tuần sau, họ thay đổi ý định bởi nếu thế thì quá phí.

Xuất hiện trong đội Một ở trận gặp đội đầu bảng Empoli, anh đã có ngay một màn thi đấu xuất sắc. Các fan yêu mến anh. Báo chí địa phương cũng vậy, thậm chí còn gọi anh là Maradona của Novara.

Và Sporting chính là nơi chứng kiến sự kỳ diệu của máy ghi bàn này

Đến cuối mùa giải, Juventus và Inter Milan đã chú ý đến cầu thủ trẻ này. Tuy nhiên, chính Udinese mới là CLB có tiếng nói thuyết phục nhất vì giỏi đào tạo cầu thủ trẻ. Quá nhiều ví dụ, như Alexis Sanchez, Juan Cuadrado, Roberto Pereyra. Bất cứ ai có mắt đều thấy rằng Fernandes đang đi trên một con đường tương tự.

Guidolin yêu thích Fernandes. Ông thích kỹ thuật và lối chơi hiệu quả của tiền vệ này. Ông mê mẩn sự duyên dáng thầm lặng đã giúp anh đứng vững ở Serie A. Ông đánh giá cao Fernandes về thích ứng với nhiều loại chiến thuật. Hơn hẳn các cầu thủ trẻ khác.  

Fernandes có khả năng chơi ở nhiều vị trí như tiền vệ box to box hay một số 10 như vai trò của Joao Moutinho. Đó là minh chứng cho tính linh hoạt của Fernandes, khi luôn thoải mái trong tất cả các vai trò này. Fernandes thích chơi ở khu vực trung tâm, nhưng đá dạt cánh cũng chẳng vấn đề gì. Anh sử dụng thuần thục cả 2 chân và coi bóng đá là nhạc jazz.

Tại Udinese, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã hỗ trợ cực hiệu quả cho thủ quân Antonio Di Natale. Hai người có mối quan hệ tốt đẹp trong suốt ba mùa, nhưng Di Natale cũng đóng góp quan trọng nhất cho câu chuyện của Fernandes, nhất là với những thay đổi vào năm 2015.

“Bruno Fernandes làm tôi khó chịu. Cậu ấy còn trẻ nhưng lại có nhiều khả năng hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Fernandes có đôi chân đáng kinh ngạc”, Di Natale nói với tờ Gazzetta dello Sport.  

Di Natale nói đúng một điểm: Fernandes trang trí cho các trận đấu nhưng hiếm khi thống trị chúng. Khi rời Udinese, anh nói rằng bước tiếp theo của anh là đến Sampdoria. Ở đó, anh đã lấy chiếc áo số 10 trong sự đồng thuận của HLV Roberto Mancini.

Sự cân đối trong tấn công của anh lại kể câu chuyện của riêng mình. Sau 130 trận cho Udinese và Sampdoria, Fernandes đã có 16 bàn thắng và 16 pha kiến tạo. Đây là những con số vững chắc, đặc biệt là cho một cầu thủ vẫn còn trẻ và tiếp tục phát triển. Fernandes biết điều này, biết rằng Di Natale đã đúng.

Và đó là bước chuyển cho anh bước vào cuộc phiêu lưu lớn hơn

Khi anh gia nhập Sporting Lisbon vào mùa hè năm 2017, anh đã hứa hẹn sẽ ghi bàn nhiều hơn. Làm thế nào để bạn giải thích việc một tiền vệ ghi 33 bàn ở một mùa giải?

Nếu bạn là Fernandes, bạn sẽ cười và khẳng định bí mật là bát ngũ cốc Chocapic lớn ăn mỗi sáng. Các thành viên trong gia đình anh có một lời giải thích tốt hơn. Đó là sự tuân thủ cam kết về nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe, với một ví dụ điển hình là giấc ngủ trưa luôn kéo dài đúng 90 phút mà anh ấy có sau bữa trưa.

Khi còn ở Serie A, một kỹ năng sát thủ của Fernandes chưa được khai phá: sút phạt. Việc hình thành kỹ năng này khiến anh gợi nhớ đến Jorginho. Anh tập đá phạt như thể cuộc sống của mình phụ thuộc vào nó. Nhưng cũng phải nhờ công của HLV Jorge Jesus của Sporting Lisbon, người đã thuyết phục Fernandes trở về nước và nhìn thấy khả năng này của anh.  

Tại Sporting, anh đã trở thành trụ cột của đội bóng. Anh là thỏi nam châm trong mọi cuộc tấn công; là cầu thủ sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm trong một phần ba phần sân cuối cùng bằng một cú sút sấm sét vào khung thành đối phương. Anh được phép chơi tự do để phối hợp cùng tiền đạo Bas Dost. Kết quả là, anh kết thúc mùa giải đầu tiên với 16 bàn thắng. Đó là một bước nhảy vọt khổng lồ và tạo tiền đề cho mùa giải lịch sử tiếp theo.

Điều quan trọng cần lưu ý là Fernandes không chỉ tỏa sáng ở cấp độ cá nhân trong mùa giải 2018/19 mà còn kéo Sporting ra khỏi vực sâu của một cuộc khủng hoảng. Vào tháng 5/2018, một nhóm 50 NHM, tức giận vì CLB không thể tham dự Champions League, đã đột nhập vào khu tập luyện của họ ở Alcochete. Một số người mang theo hung khí như dao và thanh thép.

Họ đập phá thiết bị, tấn công cầu thủ và nhân viên. Dost bị đánh đến nỗi phải khâu vùng đầu. Đó là một kinh nghiệm đau thương sâu sắc cho tất cả mọi người tham gia. Một tháng sau, 7 cầu thủ chủ chốt đã  đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do thất vọng với CLB.

Đó chính là bến đỗ Man United

Fernandes là một trong số những người ra đi nhưng đến tháng 7, anh đã trở lại, ký hợp đồng mới và hứa sẽ dẫn dắt CLB đến một tương lai tươi sáng hơn. Đó là một thời gian tồi tệ. Sporting đã cảm kích với hành động của Fernandes.

Một số fan ban đầu đặt câu hỏi về động lực của Fernandes, ví dụ như là một khoản lương kếch xù. Nhưng anh đã dùng 33 bàn thắng để đập tan nghi ngờ đó. Đó là một sự trở lại đáng chú ý và giúp CLB tái ổn định.

Nếu sau đó, Fernandes hy vọng có một cuộc sống yên tĩnh hơn, thì anh sẽ thất vọng. Mùa hè 2019, Tottenham Hotspur bắt đầu muốn mua Fernandes sau thành tích của ĐT Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League. The Spurs sẵn sàng trả 60 triệu euro. Sporting muốn 70 triệu euro. Đàm phán bị đổ vỡ.

Nhưng nước Anh luôn là miền đất hứa cho Fernandes ngay cả khi còn là một thiếu niên. “Tôi thấy mình ở Premier League, tôi yêu những sân bóng tuyệt vời ở đó, và bị cuốn hút bởi cuộc đua vô địch”, anh nói thế khi còn ở Novara.  Bây giờ, 25 tuổi, anh sẽ không thể trốn đằng sau bức màn của tuổi trẻ.

Tiềm năng là không đủ ở giai đoạn này trong sự nghiệp của anh ấy. Anh đã chờ đợi cơ hội này. Nếu anh không nắm bắt được nó, không có gì đảm bảo rằng anh sẽ có được một thứ khác. Fernandes đủ thông minh để hiểu điều này, để biết rằng bước đi lớn của anh đi kèm với áp lực của chính nó.

Man United trả trước cho Lisbon 55 triệu euro và có thể tăng lên 65 triệu euro tuỳ theo thành tích mà Fernandes đem lại. Rồi thêm 15 triệu euro nữa nếu Fernandes được trao Quả Bóng Vàng và Man United vô địch Champions League.

Giaretta nói rằng ông không ngạc nhiên khi thấy Fernandes đã đi xa đến thế này. Bruno Fernandes có tất cả các phẩm chất - tinh thần, cá nhân, kỹ thuật - để đạt đến cấp cao nhất. 

XEM THÊM

Bruno Fernandes: 'Ronaldo dẫn lối cho tôi tới M.U'

Vị trí nào phù hợp với Bruno Fernandes tại M.U?

3 sao M.U có nguy cơ mất chỗ cao nhất khi Bruno Fernandes tới

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x