Dù đã có hai năm rưỡi cạnh tranh ngôi vô địch Premier League, có cảm giác Arsenal vẫn còn thiếu một vài mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện sự chuyển đổi đội hình. Một trong những điểm đáng chú ý chính là hàng công. HLV Arteta hiện có 6 lựa chọn cho 3 vị trí tấn công, gồm Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus, Leandro Trossard và Raheem Sterling.
Triết lý của Arteta luôn là chiến thắng mà không phụ thuộc vào một tay săn bàn xuất sắc, như Liverpool với Mohamed Salah hay Man City cùng Erling Haaland. Tuy nhiên, sự sụt giảm về số cơ hội tạo ra từ các pha bóng sống trong hai mùa gần đây đã khiến lý thuyết về sức mạnh tập thể bị đặt dấu hỏi.
Trong bối cảnh đó, điều thú vị là xem lại một đặc điểm nổi bật trong 5 năm dẫn dắt của Arteta: sự thiếu đầu tư vào hàng công.
Dồn lực vào hàng thủ
Trong thời gian này, nhà cầm quân người Tây Ban Nha chỉ ký hợp đồng với 6 cầu thủ chạy cánh và tiền đạo. Một trong số đó là Willian, khi ấy đã 32 tuổi, chuyển đến theo dạng tự do vào mùa hè 2020 song rời đi chỉ sau 1 năm trong giao kèo 3 năm. Một người khác là Marquinhos, được chiêu mộ khi 19 tuổi với giá 3 triệu bảng, chỉ ra sân đúng 1 phút tại Premier League và hiện đang được cho mượn ở Fluminense.
Làm một phép so sánh, Arteta đã ký hợp đồng với 5 thủ môn, 11 hậu vệ và 8 tiền vệ. Xét về số lượng lẫn chi phí, Arteta đã đầu tư hơn gấp đôi vào những người chịu tr