Marmoush đã đến Man City vào tháng 1 với giá 59 triệu bảng. Tiền đạo người Ai Cập đã xây dựng danh tiếng ở Frankfurt và đã tăng thêm danh vọng ở Premier League sau cú hat-trick vào lưới Newcastle ở vòng trước. Marmoush có thể là ngọn hải đăng trong một năm đáng thất vọng của Man City.
Tuy nhiên, anh vẫn còn một chặng đường dài để có thể so sánh với đàn anh đồng hương Mohamed Salah, người đang dẫn dắt Liverpool đến chức vô địch Premier League thứ hai. Mọi ánh mắt ở Ai Cập sẽ đổ dồn về Etihad vào Chủ Nhật khi 2 người hùng của họ đọ sức.
Khi Salah trở về quê nhà, anh được người dân vây quanh, háo hức được nhìn người đàn ông đã vươn lên thành ngôi sao toàn cầu. Còn Marmoush sinh ra và lớn lên ở Cairo và anh cũng thể hiện sự tận tụy và cống hiến tuyệt vời. Trận đấu vào tối Chủ Nhật này sẽ là bằng chứng cho thấy nỗ lực của anh đã được đền đáp xứng đáng.
“Điều này thật tuyệt vời và chúng tôi tự hào về điều đó với tư cách là người Ai Cập nói chung và người hâm mộ bóng đá nói riêng”, nhà báo thể thao người Ai Cập là Wagdy nói về Marmoush và Salah dẫn đầu hai trong số những CLB lớn nhất thế giới.
“Nó mang đến cơ hội cho nhiều cầu thủ bóng đá trẻ học tập kinh nghiệm của Salah và Marmoush ở các giải đấu châu Âu, đặc biệt là giải đấu mạnh nhất thế giới, Premier League. Salah đã khoác áo Liverpool 8 năm và giúp số lượng CĐV Liverpool ở Ai Cập đã tăng lên đáng kể.”
Marmoush tròn 26 tuổi vào tháng này và đã có 35 lần khoác áo ĐTQG, 26 lần lên tuyển cùng với Salah. ĐT Ai Cập chỉ thua 2 lần khi có bộ đôi này cùng thi đấu. Người ta hy vọng họ sẽ giúp ĐTQG giành một trận thắng ở World Cup hay vô địch CAN lần nữa.
Salah ở tuổi 32 không có dấu hiệu sa sút và với việc anh hoạt động bên cánh phải hàng công, trong khi Marmoush ở cánh trái, ít nhất, ĐT Ai Cập đang có đôi cánh đáng sợ nhất châu lục. "Salah được coi là cầu thủ Ai Cập vĩ đại nhất trong lịch sử", Wagdy nói. "Đây là kết quả của những gì anh đã đạt được ở Premier League và ĐTQG".
Cả hai tiền đạo này cùng bắt đầu sự nghiệp ở giải VĐQG Ai Cập, Salah chơi cho Al-Mokawloon và Marmoush chơi cho Wadi Degla trước khi sang châu Âu khi còn là thiếu niên, với các bến đỗ là Basel và Wolfsburg. Nhưng cả hai đều cảm thấy gắn bó chặt chẽ với quê hương.
“Marmoush sẽ là tương lai của bóng đá Ai Cập, đặc biệt là khi anh đang được huấn luyện bởi Pep Guardiola”, Wagdy nói. “Mọi người đều coi anh sẽ là người mang về danh hiệu CAN tiếp theo và một trận thắng ở VCK World Cup cho ĐTQG cùng Salah”.
Tuy nhiên, vào tối Chủ Nhật này, tình anh em hay tình đồng hương sẽ được gác sang một bên trên sân cỏ. Nhưng bất kể kết quả thế nào, NHM Ai Cập đều sẽ ăn mừng. Bất kể sự cạnh tranh giữa các CLB, Salah và Marmoush đang đoàn kết một quốc gia trước màn hình TV.