
"Một là ở chung kết FA Trophy năm 1998, khi chúng tôi lần đầu tiên, và cũng là duy nhất, bước ra Wembley", Urwin, người hâm mộ Southport từ năm 1971, nói. "Lần còn lại là khi chúng tôi vào đến vòng ba FA Cup và gặp Derby County, trong trận đấu đã đưa tên tuổi David Raya lên bản đồ".
Một bức ảnh đóng khung hôm đó, ngày 3 tháng 1 năm 2015, được treo trong phòng khách ở sân Haig Avenue của Southport. Đó là lần đầu tiên, khi còn ở giải hạng 5, CLB tiến xa đến thế ở FA Cup kể từ thập niên 1990. Bức ảnh chụp Raya, lúc ấy mới 19 tuổi, rời sân sau trận đấu. Và nếu nhìn kỹ, có lẽ bạn sẽ thấy khóe mắt anh đỏ hoe.
"Ngày hôm đó David có quá nhiều pha cứu thua", Urwin kể. "Hôm đó có 20.000 người trên khán đài, là lượng khán giả đông nhất chúng tôi được chơi trước mặt trong nhiều năm.
"Chúng tôi cầm cự 0-0 đến phút 90+3. David chơi không thể tin nổi, hết lần này đến lần khác cứu thua, và chúng tôi biết nếu giành được trận đá lại, nó sẽ được truyền hình trực tiếp. Điều đó sẽ mang về ít nhất nửa triệu bảng, số tiền đủ để giúp CLB sống khỏe trong nhiều năm.
"Rồi cuối cùng, Derby được hưởng một quả phạt đền. Ngay cả khi đó, David vẫn suýt cản được. Chúng tôi thua 0-1, ai cũng xúc động. David đi về phía các CĐV lúc hết trận và bạn có thể thấy trên mặt cậu ấy điều đó quan trọng đến mức nào".
10 năm sau, nhân v