Man City: De Bruyne & màn trình diễn siêu hạng

Đỗ Trung
15:09 ngày 15-08-2022
Trước Bournemouth, tiền đạo tân binh Erling Haaland tịt ngòi nhưng Man City vẫn dễ dàng vùi dập đối thủ 4-0 nhờ màn thể hiện ở đẳng cấp cao của Kevin De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ một lần nữa cho thấy giữa một đội hình toàn những vì tinh tú của Man xanh, anh vẫn là ngôi sao sáng nhất.
Man City: De Bruyne & màn trình diễn siêu hạng

“Đẳng cấp”, đó là hai từ mà đông đảo người hâm mộ phải thốt lên sau khi chứng kiến màn trình diễn của De Bruyne trước Bournemouth. Tiền vệ mang áo số 17 là nhạc trưởng trong mọi đợt tấn công của Man City, giúp đội nhà tạo ra sự khác biệt. Man xanh có thể thiếu Haaland hay bất kỳ ngôi sao nào khác, song chắc chắn không thể thiếu De Bruyne.

Xuyên suốt 90 phút hiện diện trên sân, De Bruyne tỏ ra đặc biệt nguy hiểm mỗi khi có bóng. Các quả tạt của anh từ hai biên luôn đưa bóng đi với quỹ đạo cực kỳ khó chịu, khiến hàng thủ Bournemouth gần như mất phương hướng trong việc đoán định để truy cản. Nếu các mũi nhọn khác của Man City sắc sảo và băng vào đúng thời điểm hơn, có lẽ số bàn thắng không chỉ dừng lại ở con số 4.

Thế nhưng, đỉnh cao của De Bruyne đến từ pha lập công của chính anh cùng đường kiến tạo cho Phil Foden trong hiệp 1. Phút 31, Man City phản công nhanh và bóng đến chân của De Bruyne. Tiền vệ người Bỉ đi bóng xộc thẳng vào trung lộ. Anh lắc hông loại bỏ vài hậu vệ Bournemouth trước khi vẩy má ngoài bằng chân phải đưa bóng đi vòng cung tung lưới đội khách. 

Chứng kiến bàn thắng kinh điển này, ai nấy cũng phải suýt xoa. De Bruyne không có nhiều khoảng trống và giải pháp trong tình huống ấy, nhưng chỉ bằng một cú vẩy má ngoài điệu nghệ, bóng đã nằm gọn trong lưới của Bournemouth. Các khán giả tại Etihad đứng bật cả dậy sau khoảnh khắc thiên tài của De Bruyne, dành cho anh những tràng pháo tay không ngớt.

Kevin De Bruyne luôn biết cách thể hiện đẳng cấp trong đội hình toàn sao của Man City

Chỉ 6 phút sau, tiền vệ người Bỉ lại khiến người hâm mộ phải ngả mũ thán phục với đường chọc khe tinh tế cho Foden lập công nâng tỷ số lên 3-0. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và các hậu vệ đội khách dù rất cố gắng bịt kín khoảng trống, song vẫn chẳng thể nào ngăn De Bruyne tìm ra kẽ hở bằng một đường chuyền siêu việt. Những pha xử lý ấy thực tế xảy ra như cơm bữa với De Bruyne, nhưng chúng luôn mang đến cảm xúc khó tả, thậm chí có thể nói là “sởn gai ốc” với giới mộ điệu.

Hôm qua (13/8) cũng là ngày đánh dấu tròn 6 năm HLV Pep Guardiola lần đầu xuất hiện tại Etihad, nơi Man City có chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Sunderland nhờ bàn phản lưới nhà muộn từ đối thủ. De Bruyne và John Stones là 2 cái tên hiếm hoi năm ấy còn trụ lại, nhưng có thể khẳng định tuyển thủ Bỉ chưa đạt tới đỉnh cao sự nghiệp bởi năng lực của anh vẫn được cải thiện qua từng mùa giải thay vì chững lại.

“Khi tôi ở Munich, Kevin đang chơi cho Wolfsburg và là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga. Vậy nên Kevin thực sự là cầu thủ xuất sắc trước khi chúng tôi đến Man City. Cậu ấy đang chơi tuyệt hay với chúng tôi và sẽ tiếp tục như vậy sau khi chúng tôi rời đi. Hi vọng cậu ấy có thể thưởng thức bóng đá và duy trì phong độ ổn định. Kevin đã có thêm một màn trình diễn xuất sắc với một bàn, một đường kiến tạo cho Phil (Foden) cùng rất nhiều quả tạt, nhưng không dễ cho chúng tôi vì Bournemouth phòng ngự rất tốt”, HLV Guardiola chia sẻ về cậu học trò 31 tuổi.

Đây là lần thứ 20 De Bruyne vừa ghi bàn vừa kiến tạo trong một trận ở Ngoại hạng Anh kể từ khi anh ra mắt giải đấu, thành tích chỉ sau Mohamed Salah (24) và Son Heung-min (21). Sự bùng nổ của De Bruyne ở đầu mùa này cũng mang tới tín hiệu tích cực cho Man City, bởi cùng thời điểm năm ngoái, cựu ngôi sao của Wolfsburg dính chấn thương nên trải qua khởi đầu chậm chạp. Man City vốn đã khó bị ngăn cản tại Premier League, và giờ tình hình còn trở nên bi đát hơn với các đối thủ khi De Bruyne thăng hoa ngay từ đầu.

De Bruyne kinh ngạc với Guendogan

Sau chiến thắng 4-0 của Man City trước Bournemouth, De Bruyne đã hết lời ca ngợi đồng đội Ilkay Guendogan - tác giả của pha lập công mở tỷ số. Anh nói: “Ilkay thật xuất sắc. Tôi nghĩ anh ấy hiểu hoàn toàn nhịp điệu trận đấu, và các pha xâm nhập vòng cấm của anh ấy rất nguy hiểm. Ilkay đã ghi rất nhiều bàn thắng và pha đập nhả một hai với Erling (Haaland) đã mở đầu cho chúng tôi. Tôi đã chơi với Ilkay 6 năm và anh ấy thật đáng kinh ngạc trong khoảng thời gian đó”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x