Điểm nhấn Chelsea 2-0 Burnley: Alonso trở lại siêu ấn tượng
Sau khi ngồi ngoài ở trận đấu trước, tiền đạo Timo Werner của Chelsea đã được HLV Thomas Tuchel cho chơi trọn vẹn ở màn tiếp đón Burnley. Cầu thủ người Đức có sở trường về tốc độ này đã thi đấu đầy nỗ lực, nhưng vẫn tỏ ra kém duyên khi không sao ghi được tên mình lên bảng tỷ số.
Phút 29, anh thậm chí còn trở thành gã hề với pha sút hụt bóng ở vị trí thuận lợi sau đường căng ngang từ cánh phải của Abraham. Với việc lại một lần nữa "tịt ngòi", Werner chỉ đóng góp đúng 1 bàn cho Chelsea ở 17 trận gần nhất (vào lưới đội hạng Hai Morecambe).
Do mâu thuẫn với HLV Frank Lampard (mới bị sa thải) nên hậu vệ cánh trái Marcos Alonso đã không chơi trận nào cho Chelsea suốt từ tháng 9 năm ngoái trước khi được HLV Tuchel đưa trở lại đội hình xuất phát Chelsea. Không phụ sự tin tưởng của ông thầy người Đức, Alonso đã lập siêu phẩm ở phút 84 ấn định thắng lợi cách biệt cho Chelsea.
Ở tình huống này, Alonso có pha xử lý không thua gì một tiền đạo khi thực hiện pha đỡ bóng bằng ngực, tâng bóng bằng đùi và xoay người dứt điểm từ góc hẹp làm tung nóc lưới đội khách.
Burnley không có lý do gì để bào chữa cho thất bại trước Chelsea, bởi họ thực sự đã chơi quá bạc nhược. Theo thống kê, suốt cả trận Burnley chỉ cầm bóng vỏn vẹn 29% và tung ra đúng 1 cú dứt điểm (đi không trúng đích trong thời gian đá bù giờ). Với sức tấn công yếu ớt như vậy, chẳng ai ngạc nhiên khi Burnley không tìm được bàn gỡ danh dự và việc họ chỉ lọt lưới có 2 lần có lẽ vẫn còn quá ít.
Tân HLV Tuchel được kỳ vọng sẽ mang đến cho Chelsea lối chơi tấn công bốc lửa. Song thực tế thì ông lại đang gây ấn tượng hơn ở khía cạnh phòng ngự. Bằng chứng là trong 2 trận đầu được dẫn dắt bởi cựu HLV người Đức, Chelsea đều giữ trắng lưới và họ chỉ để cho đối phương tung ra 5 cú dứt điểm.
Đáng chú ý, đến thời điểm hiện tại, Chelsea của HLV Tuchel chưa phải đối mặt với bất cứ pha oanh tạc đi trúng mục tiêu nào. Thực ra thì Chelsea của Tuchel cũng không phòng ngự tiêu cực kiểu "đỗ xe buýt 2 tầng" trước cầu môn. Việc họ chưa thua bàn nào là do họ không để cho các đối thủ có nhiều bóng để tấn công. Tuy nhiên, vẫn cần chờ xem đây có phải khả năng thực sự của Chelsea khi họ đối mặt những đối thủ lớn hơn.
Chứng kiến tiền vệ Mason Mount phải ngồi dự bị ở trận HLV Tuchel ra mắt Chelsea, chắc hẳn nhiều người đã lo ngại cầu thủ từng là trò cưng của HLV Lampard này sẽ không còn nhiều đất diễn như trước. Tuy vậy, ở trận đấu với Burnley, Mount lại được chơi đến 80 phút trước khi nhường chỗ cho Kai Havertz.
Trong thời gian xuất hiện trên sân, Mount thi đấu cực kỳ nổi bật khi tung ra 4 cú sút, thực hiện 4 pha tắc bóng và tạo ra đến 3 cơ hội rõ ràng. Với những gì đã thể hiện, Mount hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh suất đá chính đáng gờm với Havertz dưới thời HLV Tuchel.
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
- 02:04 Xem trọn vẹn 24 cú sút luân lưu kinh điển giúp U23 Indonesia tạo địa chấn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn