Điểm nhấn Man City 6-3 MU: Quỷ đỏ đáng thương hơn đáng trách

Đỗ Trung Đỗ Trung
23:03 ngày 02-10-2022
Man City đã dễ dàng đánh bại Man United 6-3 ở trận derby Manchester tại vòng 9 Ngoại hạng Anh. Dưới đây là một vài điểm nhấn đáng chú ý từ cuộc đọ sức chênh lệch này.
#1
Hãy gọi Haaland là "Quý ngài Không thể tránh khỏi"

Sau tất cả, việc Erling Haaland ghi bàn giờ đây như một việc không thể tránh khỏi ở các trận đấu. MU không phải trường hợp ngoại lệ khi họ trở thành nạn nhân của tiền đạo người Na Uy. Nhanh, khỏe, chọn vị trí và dứt điểm quá tốt, đó là những gì mà chúng ta đã nói về Haaland từ đầu mùa. Không còn mỹ từ nào khác để mô tả về cựu ngôi sao Dortmund, và cũng chẳng ai biết giới hạn của chân sút này nằm ở chỗ nào. 

14 bàn sau 8 lần ra sân tại Premier League, trong đó có 3 cú hat-trick liên tiếp trên sân nhà - một kỷ lục chưa ai làm được ở lịch sử giải đấu cao nhất xứ sương mù. Nên nhớ rằng khi còn thi đấu tại Ngoại hạng Anh, một cầu thủ xuất sắc như Cristiano Ronaldo còn cần tới 232 trận để sở hữu 3 cú hat-trick. Thôi thì giờ đây, các đối thủ của Man City có lẽ nên nằm im "tận hưởng".

#2
Man City quá mạnh chứ không phải MU quá yếu

Ngay từ những giây đầu tiên của trận đấu, Man City đã cho thấy sức mạnh vượt trội so với Man United. Sức mạnh quá ghê gớm của Man xanh khiến Quỷ đỏ hoàn toàn bị ngợp, để rồi liên tiếp nhận những bàn thua. Man City xuất sắc ở từng cá nhân, cộng thêm lối đá biến ảo, thêu hoa dệt gấm giúp họ hoàn toàn bóp nghẹt con mồi. 

MU đã chơi tốt dần lên dưới thời Ten Hag, song nếu đặt lên bàn cân với Man City, vẫn còn một khoảng cách quá lớn giữa hai đội. Man United rõ ràng không yếu, đơn giản vì Man City quá mạnh. Nếu Man xanh không "thả" cho đội bóng hàng xóm ở cuối trận mà vẫn đá căng như hiệp 1, MU khó lòng có thêm 2 bàn rút ngắn tỷ số.

Man City đơn giản là quá mạnh so với MU

#3
Điểm sáng của MU

MU đúng là đã thua một cách toàn diện trước Man City song nhìn theo chiều hướng tích cực, vẫn còn những điểm sáng nhất định. Đó là tinh thần thi đấu không chịu bỏ cuộc của các chàng trai áo đỏ. Có thể nói MU đã chiến đấu nỗ lực cho đến những giây phút cuối cùng. Thừa nhận rằng Man City đã chơi chủ quan ở giai đoạn cuối nhờ lợi thế quá lớn, nhưng người ta vẫn cảm nhận được sự quyết tâm của những Fernandes, Eriksen hay đặc biệt là Martial. Tiền đạo người Pháp được vào sân ở 30 phút cuối và có cho mình cú đúp bàn thắng. MU thua nhưng vẫn còn đó tinh thần, và thầy trò Ten Hag chắc chắn sẽ đứng dậy mạnh mẽ trong thời gian tới.

#4
Dấu chấm hết cho Ronaldo

Trong bối cảnh MU bị dẫn sâu và cần bàn thắng, Ten Hag - theo lý mà nói - đáng lẽ phải tung Ronaldo vào sân. Tuy nhiên, chiến lược gia người Hà Lan đã không tin dùng CR7, thay vào đó, đặt hi vọng vào những Martial, Casemiro hay Fred. Cả trận, ống kính máy quay liên tục lia về phía Ronaldo. Anh ngồi trầm ngâm và tỏ vẻ đầy bất lực. Thời của tiền đạo 37 tuổi tại Man United có lẽ cũng đã đi đến hồi kết.

Ronaldo không được vào sân một phút nào trước Man City

#5
Ten Hag cần thêm thời gian

Trận thua trước Man City đến vào đúng thời điểm, bởi nó đã giúp Ten Hag nhận ra những mặt hạn chế của Man United trong giai đoạn đội bóng đã có các chiến thắng liên tiếp. MU đã trở lại mặt đất song đây là điều thực sự cần thiết. Ten Hag không đáng bị chỉ trích bởi trong tay ông nhân sự hạn hẹp và chỉ mới chân ướt chân ráo tới CLB. Chiến lược gia người Hà Lan cần thêm thời gian để vực dậy MU.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chấm điểm Man City vs Man United: Điểm 10 cho Haaland và Foden Chấm điểm Man City 6-3 Man United: Điểm 10 cho Haaland và Foden

    Với phong độ và màn trình diễn không thể chê vào đâu, bộ đôi Phil Foden và Erling Haaland cùng được Whoscored chấm điểm 10 tuyệt đối khi cùng lập hat-trick đóng góp vào thắng lợi 6-3 của Man City trước Man United.

  • Kết quả Man City vs MU: "Đá tập" tại Etihad Kết quả Man City 6-3 MU: 'Đá tập' tại Etihad

    Trái với kỳ vọng ban đầu, trận derby Manchester tại Etihad giữa Man City vs MU đã diễn ra một chiều. Man City quá mạnh so với Man United để rồi dễ dàng hủy diệt đối thủ 6-3, trong đó Erling Haaland và Phil Foden mỗi người bỏ túi một hat-trick.

  • Haaland và Foden cùng nhau tạo nên thống kê 'đáng sợ' Haaland và Foden cùng nhau tạo nên thống kê 'đáng sợ'

    2 tài năng trẻ Erling Haaland và Phil Foden của Man City đã cùng nhau "hạ sát" Man United trong trận derby thành Manchester vào tối nay, 2/10.

  • Haaland lập kỷ lục sau bàn thắng vào lưới Man United Haaland lập hat-trick, đi vào lịch sử Ngoại hạng Anh

    Ở trận derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp, tiền đạo Erling Haaland của Man City đã khiến cho người ta phải nhắc tới mình.

  • Man City: De Bruyne 'biến hóa' để phù hợp với Haaland Man City: De Bruyne 'biến hóa' để phù hợp với Haaland

    Sự xuất hiện của Erling Haaland tại Man City đã khiến Kevin De Bruyne phải thay đổi vị trí và tầm hoạt động. Thế nhưng, dù “biến hóa” trong vai trò nào, ngôi sao người Bỉ vẫn luôn cho thấy sự đáng sợ.

  • Man City vs MU: Ngày Pep đối đầu 'Mini Pep' Man City vs MU: Ngày Pep đối đầu 'Mini Pep'

    Mọi ngả đường đều đang đổ dồn về Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Man United trong trận derby Manchester thứ 187. Ngoài sự đối địch giữa hai CLB cùng thành phố, cuộc so tài này còn đặc biệt lôi cuốn bởi nó là màn đấu trí của hai HLV xuất sắc với cùng triết lý bóng đá: Pep Guardiola và Erik ten Hag.

  • Foden và Rashford mang hương vị đặc biệt đến trận derby Manchester Foden và Rashford quan trọng thế nào với trận derby Manchester?

    Tối nay ở Etihad sẽ diễn ra trận cầu đinh giữa Man City và Man United thuộc vòng 9 giải Ngoại hạng Anh 2022/23. Ở trận đấu này, tiền vệ Phil Foden của Man City và tiền đạo Marcus Rashford bên phía Quỷ đỏ hứa hẹn sẽ tăng sức hút cho cuộc chiến giữa 2 đối thủ cùng thành phố.

  • Haaland và Ronaldo, bình minh và hoàng hôn Haaland và Ronaldo, bình minh và hoàng hôn

    Man United gặp Man City trong tình cảnh trái ngược nhau về cảm xúc của Erling Haaland và Cristiano Ronaldo. Giữa bình minh và hoàng hôn, giữa sức trẻ và tuổi già, giữa hưng phấn và cảm giác thất vọng. Câu chuyện của họ là một vòng quay không thể thay đổi của thế giới bóng đá đầy tàn nhẫn này.

  • Lukaku có thể trở lại Chelsea Potter mở đường cho Lukaku trở lại Chelsea

    Truyền thông Anh đưa tin, tân HLV Graham Potter của Chelsea vừa để ngỏ khả năng có thể đưa tiền đạo Romelu Lukaku trở lại Stamford Bridge vào mùa giải năm sau, nhằm giúp ngôi sao người Bỉ tìm lại đẳng cấp của mình.

  • Man City vs MU: Ten Hag đã học được gì từ 'thầy' Pep? Ten Hag đã học được gì từ 'thầy' Pep?

    Trước trận derby Manchester, tâm điểm đối đầu nằm ở cuộc chiến trên ghế chỉ đạo khi Erik ten Hag gặp lại "người thầy" không chính thức của mình là Pep Guardiola. Biết đâu, quãng thời gian cộng tác ở Bayern là mấu chốt quyết định kết quả trận Man City vs MU.

  • Maguire nằm trong nhóm 4 thủ lĩnh giúp Ten Hag hồi sinh Man United Maguire nằm trong nhóm 4 thủ lĩnh giúp Ten Hag hồi sinh Man United

    Phong độ của Man United đã thay đổi đáng kể ngay sau khi HLV Erik ten Hag chỉ định một nhóm lãnh đạo gồm 4 người để điều hành phòng thay đồ của đội bóng, theo các nguồn tin từ giới truyền thông Anh thân cận với phòng thay đồ của đội chủ sân Etihad.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x