Chuyện Berbatov dành tình cảm đặc biệt cho MU và Tottenham trong suốt 6 năm gắn bó thì ai cũng biết. Nhưng câu chuyện về việc cầu thủ có cá tính rất mạnh này đã từ chối Man City theo cách có một không hai như trên thì không phải ai cũng biết.
Berbatov kể lại rằng vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2008, anh sắp gia nhập MU thì Man City nhảy vào định nẫng tay trên. Berbatov đã tức giận quát thẳng mặt người đại diện của mình vì trong tim anh chỉ có MU…
Trong tim chỉ có MU
Berbatov khoác áo 3 đội bóng Anh, gồm MU và 2 đội bóng thành London là Tottenham và Fulham. Tuy nhiên, anh luôn chia sẻ rằng bản thân dành tình cảm đặc biệt cho MU và Tottenham. Vì thế, mỗi lần hai đội bóng cũ gặp nhau, cựu cầu thủ người Bulgaria lại cảm thấy rất khó xử. Song, dù giằng xé tâm can nhiều lần thì MU luôn luôn thắng. “Old Trafford luôn là giấc mơ của đời tôi”, Berbatov từng chia sẻ.
Berbatov gia nhập Tottenham từ Leverkusen vào năm 2006. Khi ấy, anh hoàn toàn bị HLV của Spurs khi ấy là Martin Jol thu hút, và bản thân anh mong muốn chứng minh rằng mình có thể thành công ở Premier League. Hai mùa giải sau, khi đã trở thành một trong những cầu thủ ghi bàn xuất sắc với những cú chạm bóng hoàn hảo, Berbatov chuyển từ Bắc London đến Manchester. Trước khi chính thức đến với "Nhà hát của những giấc mơ", thì cả Man xanh lẫn Man đỏ đều muốn có sự phục vụ của