
Vừa là “hộp đêm” vừa là “pháo đài”
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên tại sân Gtech, các cầu thủ và ban huấn luyện Brentford đi dọc quanh sân trong tiếng nhạc “That’s the Way (I Like It”) vang rền, tận hưởng những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả nhà.
Tiền đạo số 9 Igor Thiago, người vừa lập cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Sunderland, cũng lắc lư theo nhịp nhạc. Cựu HLV Tottenham Ange Postecoglou từng nói rằng Spurs muốn biến sân nhà thành một “hộp đêm” thay vì chỉ là một pháo đài. Keith Andrews và Brentford thì đang làm được cả hai điều đó.
Sunderland của Régis Le Bris đã trở thành đội thứ 13 hành quân đến Gtech kể từ đầu mùa trước và ra về tay trắng. Bournemouth, Newcastle United và Manchester United đều đã thua hai lần tại đây kể từ tháng 8/2024.
“Không có ai đến đây mà được chơi một trận đấu dễ dàng”, Andrews nói với báo giới.

Brentford hiện bất bại 6 trận liên tiếp sau hai thất bại 0-2 trước Arsenal và Tottenham. Ở giai đoạn then chốt của mùa giải, họ thắng 4 trận (trong đó có các tỷ số đậm 4-2, 4-1 và 3-0) và hòa hai trận với thế trận chặt chẽ, ít bàn thắng.
Sau 21 vòng đấu, Brentford đứng thứ năm với 33 điểm, xếp trên Newcastle, Manchester United và Chelsea (lần lượt thứ 6, 7 và 8), và đang trên đường tái lập cột mốc kỷ lục 59 điểm của CLB ở mùa 2022/23 dưới thời Thomas Frank. Trớ trêu thay, Frank giờ đây là HLV trưởng của Tottenham và đang kém chính đội bóng cũ 6 điểm, 9 bậc trên BXH.
Thế n&eci