Đọc vị ngôn ngữ cơ thể của Mourinho với đồng nghiệp

HẠNH NGUYỄN
10:54 ngày 14-12-2016
Với một vị tướng đa mưu, lắm chiêu như Jose Mourinho, những cái ôm, bắt tay, từng ánh mắt, nụ cười với đồng nghiệp không chỉ đơn giản là động tác chào hỏi theo phép xã giao. Thử đọc vị thái độ của Người đặc biệt với các đối thủ hàng đầu ở Premier League qua con mắt của chuyên gia ngôn ngữ cơ thể.
Đọc vị ngôn ngữ cơ thể của Mourinho với đồng nghiệp

HLV Jose Mourinho đâu chỉ đặc biệt trong cách cầm quân hay trong những phát ngôn để đời. Động tác chào hỏi trước mỗi trận đấu của ông với từng đồng nghiệp cũng đặc biệt. Chúng không giống nhau bởi chúng truyền tải thái độ khác nhau của ông với từng đối thủ. Tờ Daily Mirror vừa mời nữ chuyên gia ngôn ngữ cơ thể nổi tiếng bậc nhất của Anh, Judi James mổ xẻ “body language” của Người đặc biệt.

Với Pochettino: ngoài ấm, trong lạnh
Ngay trước trận Man United hạ Tottenham 1-0 cuối tuần qua, Mourinho và Mauricio Pochettino thoạt nhìn có vẻ nồng ấm, thân thiện với nhau. Họ mắt hướng thẳng vào nhau ở cự ly gần và cùng trao nhau nụ cười như sao chép lẫn nhau.

Tuy nhiên, bàn tay Pochettino bao quanh cổ Mourinho ám chỉ vị HLV của Tottenham muốn dằn mặt rằng Tottenham sẽ giành quyền kiểm soát trong trận chiến này. Mourinho đáp trả bằng bàn tay ôm lấy đầu Pochettino. Cứ như thể cử chỉ một người cha đối với đứa con sắp trưởng thành đầy cứng đầu của mình: “Đừng có mà trứng khôn hơn vịt!”.

Với Klopp: phớt lờ thẳng thừng
Juergen Klopp đã chủ động cố tiến đến ôm lấy Mourinho. Vị HLV của Livepool dồn cả người về phía Người đặc biệt. Mourinho lại lách thân người sang một bên, hướng mắt ra hẳn chỗ khác. Ngay cả khi Klopp đã ôm được Mourinho rồi, Người đặc biệt vẫn giữ ánh mắt lạnh như băng.

Mourinho phớt lờ Klopp
Mourinho phớt lờ Klopp

Đó không chỉ thể hiện sự phớt lờ của Mourinho với Klopp. Người đặc biệt còn muốn qua đây giảm tải căng thẳng cho học trò. Một khi thấy HLV bên phía đối thủ bị coi như không tồn tại như vậy, các cầu thủ M.U sẽ dễ đá với Liverpool hơn.

Với Wenger: ghét nhau cần gì phải giấu
Mourinho và Arsene Wenger vẫn bắt tay nhau. Song cả hai giữ khoảng cách với nhau xa nhất có thể. Không ai thèm nhìn mặt ai. Một cái liếc mắt tối thiểu cho có tí phép xã giao cũng không có.

Guardiola khó thoát khỏi Mou
Guardiola khó thoát khỏi Mou

Có cảm giác chỉ cần một ánh mắt khẽ nhìn về phía Wenger hay một chút lỡ miệng nhoẻn cười với Wenger cũng bị Mourinho coi là sự tự xúc phạm ghê gớm với cái tôi của mình. Thái độ thù địch không cần thể hiện qua lời nói của Mourinho lên tới “cảnh giới”.

Với Guardiola: chạy đâu cho thoát
Pep Guardiola có vẻ muốn xong thủ tục chào hỏi Mourinho càng nhanh càng tốt. Bàn tay Pep đã định đẩy Mourinho ra rồi. Nhưng Mourinho thì lại lấy tay vít lấy cổ Pep. Rồi Mourinho còn cố thì thầm vào tai Pep mấy câu.

Mourinho cực ghét Wenger
Mourinho cực ghét Wenger

Chỉ có Pep mới biết Mourinho thì thầm những gì. Dù vậy thì có thể thấy sự nham hiểm của Người đặc biệt ở đây. Ông cố tình để Pep có muốn chạy khỏi ông cũng không xong.

Với Conte: “Ông chưa đủ tuổi đâu”
Cử chỉ lấy tay ôm eo Mourinho của Antonio Conte cho thấy vị HLV của Chelsea sẵn sàng chơi đẹp với Người đặc biệt. Song Mourinho mắt lại nhìn đi chỗ khác, tay như muốn kéo Conte về khu kỹ thuật của Chelsea, kiểu “Về chỗ đi!”. 

Conte còn lâu mới bằng Mourinho
Conte còn lâu mới bằng Mourinho

Ý của Mourinho là Conte chưa đủ tuổi để phá đám Người đặc biệt, Conte chưa đủ tuổi để đòi tự mình quyết chơi đẹp hay chơi không đẹp với ông. Cuộc chơi là do Mourinho quyết định.

Nói tóm lại, Mourinho đúng là bậc thầy trong việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể. Qua những cách thể hiện khác nhau, trước những đối thủ khác nhau song Người đặc biệt trước sau vẫn luôn muốn tuyên bố bằng “body language” rằng ông ở cửa trên.

Mourinho dùng ngôn ngữ hình thể thế nào với Sir Alex?


Mourinho nghiêng người, soi Sir Alex Ferguson chừng chừng, trong lúc cựu chiến lược gia người Scotland tươi cười đưa bàn tay nắm lấy cánh tay Người đặc biệt trước một cuộc đối đầu giữa Chelsea và M.U trước đây. Mourinho truyền thông điệp tới Sir Alex rằng: “Chờ xem nhé. Dù tỷ số trận đấu này có thế nào thì tôi và đội bóng của tôi cũng sẽ lên ngôi vào cuối mùa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x