Tiền vệ Andre Ayew vừa chơi một trận tuyệt hay và góp công lớn giúp Swansea City thắng ngược Manchester United 2-1 ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh. Chứng kiến màn trình diễn thuyết phục của Ayew, hẳn không ít CĐV M.U phải đặt ra câu hỏi: Tại sao HLV Louis van Gaal không mang anh về Old Trafford?
Ở trận đấu diễn ra tại Liberty vào tối qua, Ayew chính là người đã ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà sau một giờ bóng lăn. Đón quả tạt từ bên cánh phải của Gylfi Sigurdsson, cầu thủ người Ghana này đã chọn vị trí cực tốt trước khi thực hiện cú đánh đầu đập đất làm bó tay Sergio Romero, thủ môn trước đó chưa phải nhận bàn thua nào ở giải Ngoại hạng. Đây là một pha xử lý không tồi với một cầu thủ có thể hình không thật lý tưởng (Ayew cao 1,76m).
VIDEO: Swansea 2-1 M.U (Vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2015/16)
Năm phút sau, Ayew tiếp tục để lại dấu ấn trong bàn thắng thứ 2 của Swansea. Lần này anh không trực tiếp lập công mà đóng vai trò kiến tạo. Trong tình huống mà ít ai có thể nghĩ khung thành M.U bị đe dọa, Ayew đã mở ra cơ hội ghi bàn cho Gomis bằng cú tỉa má ngoài chân trái tuyệt hảo. Bóng đi theo quỹ đạo hình vòng cung làm ngỡ ngàng 3 cái bóng áo đỏ trước khi được Gomis đưa vào lưới từ góc hẹp.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Garry Monk bên phía Swansea đã không giấu nổi sự hài lòng khi nói về bàn thắng thứ 2 của đội nhà: “Hãy xem pha làm bàn nâng tỷ số lên 2-1, nó đến sau đường chuyền vô cùng đẳng cấp cùng pha chạy chỗ rất thông minh”.
“Andre đóng vai trò quyết định trong pha bóng này. Cậu ấy không chỉ là mối đe dọa thường trực trước khung thành đối phương mà còn là một cây chuyền đẳng cấp. Màn trình diễn của Andre chính là những gì mà chúng tôi đang tìm kiếm”, thuyền trưởng của Swansea kết luận.
Miễn phí không đồng nghĩa chất lượng thấp
Nếu HLV Monk đã tìm ra chìa khóa mang lại thành công cho Swansea, thì người đồng nghiệp Louis van Gaal vẫn chưa biết làm thế nào để cải thiện sức tấn công cho M.U ở giải Ngoại hạng (kể từ đầu mùa Quỷ đỏ mới ghi được 3 bàn ở giải Ngoại hạng Anh, 1 trong số đó do hậu vệ Tottenham đá phản lưới nhà).
Ayew thi đấu hiệu quả hơn hẳn Depay
Khi HLV Van Gaal đã khiến M.U tiêu tốn 230 triệu bảng vào TTCN mà chưa thu được kết quả ưng ý, không hiểu ông nghĩ gì khi chứng kiến cậu học trò Memphis Depay thi đấu mờ nhạt trong ngày Ayew tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ có Depay, mà cả tiền đạo mới chấm dứt chuỗi 878 phút “tịt ngòi” bằng cú hat-trick vào lưới Club Brugge là Wayne Rooney cũng gây thất vọng không kém, anh tiếp tục tỏ ra vô duyên đến mức khó tin ở Premier League mùa này khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội trước khung thành Swansea.
Nên biết, Swansea không phải mất phí chuyển nhượng khi chiêu mộ Ayew, cầu thủ mới 25 tuổi và vốn là con trai của huyền thoại bóng đá người Ghana, Abedi Pele (từng 3 lần giành giải cầu thủ hay nhất châu Phi và đăng quang ở Champions League trong màu áo Marseille). Cũng cần phải nói thêm rằng, gia đình Ayew rất có truyền thống bóng đá, anh có 2 người bác từng thi đấu cho ĐT Ghana, một người anh (Ibrahim) đang chơi bóng ở quê nhà và một người em (Jordan) mới gia nhập Aston Villa.
Đội hình xuất phát của Swansea tối qua có tổng giá trị chuyển nhượng thấp hơn M.U rất nhiều
Thực tế, trận đấu vừa rồi không phải là giây phút lóe sáng hiếm hoi của Ayew ở giải Ngoại hạng Anh. Với việc đã có được bàn thắng thứ 3 trong 4 trận cho Swansea, rõ ràng cầu thủ từng khoác áo Marseille này đã cho thấy anh hòa nhập cực nhanh với môi trường bóng đá ở giải Ngoại hạng.
Qua những gì mà Ayew vừa thể hiện thì HLV Van Gaal nên rút ra một bài học, đó là không phải cứ chi thật nhiều tiền là sẽ mua được thành công. Đôi khi, những món hàng miễn phí chất lượng cao như Ayew (cả Gomis cũng vậy) mới chính là thứ mà ông thực sự cần.
Khi bạn không tôn trọng cuộc chơi và quy luật của nó, hãy coi chừng bị “đòn hội đồng”! Trung vệ Vincent Kompany của Man City từng cảnh báo Chelsea như thế trước khi Premier League 2015/16 khai mạc.
Sau bao ngày chờ đợi, rốt cuộc Man City cũng được chứng kiến tân binh 49 triệu bảng Raheem Sterling ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB tại giải đấu chính thức. Tuy nhiên, giá trị của Sterling đâu chỉ đơn thuần là những bàn thắng.
Số tiền 55 triệu bảng mà Man City bỏ ra để chiêu mộ Kevin de Bruyne đã giúp tuyển thủ Bỉ lọt vào danh sách 10 thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất mọi thời đại.
Sóng gió đã thực sự nổi lên ở Stamford Bridge. Không chỉ vì Chelsea vừa thua trận thứ hai từ đầu mùa. Mà còn vì HLV Jose Mourinho đã quyết định công khai chỉ trích các học trò, điều mà ông không thường xuyên làm.
Sau 3 trận đầu giữ sạch lưới, Man United đã phải hứng chịu 2 bàn thua trong trận đấu với Swansea. Nhưng màn trình diễn của hàng thủ Quỷ đỏ trên sân Liberty còn đáng báo động hơn thế!
Ở trận thua ngược 1-2 trước đội chủ nhà Swansea tại vòng 4 giải Ngoại hạng, tiền đạo thủ quân Wayne Rooney của M.U tiếp tục là cầu thủ gây thất vọng nhất khi thi đấu thiếu hiệu quả và bỏ lỡ ít nhất 2 cơ hội rất ngon ăn.
Chuỗi bất bại của Man Utd đã bị chặn đứng với thất bại 1-2 trước Swansea. Một trận thua tố cáo mọi yếu kém của đội bóng thành Manchester. Louis van Gaal từng nói muốn đòi nợ Swansea nhưng rốt cuộc ông gánh thất bại thứ 3 liên tiếp trước đội bóng xứ Wales.
Dù có được bàn thắng dẫn trước do công của Mata ở ngay đầu hiệp 2, M.U cuối cùng lại phải ra về với 2 bàn tay trắng khi để Swansea lội ngược dòng thành công. Đây đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của họ dưới tay đối thủ khó chịu này.
Điểm tin 28/4
- Messi lại tỏa sáng giúp Inter Miami trụ vững ngôi đầu
- Salah ám chỉ 'vấn đề lớn' nếu công khai vụ căng thẳng với Klopp
- Ten Hag phản ứng với fan sau pha thay người 'đi vào lòng đất'
- Sheffield United xuống hạng tại Premier League 2023/24
- Jadon Sancho lập kỷ lục
- Kane chính thức đi vào lịch sử Bundesliga
- Arsenal muốn chiêu mộ sao 100 triệu euro
Khép lại VCK U23 châu Á 2024 với việc cùng U23 Việt Nam vào tứ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn hy vọng đồng thời trăn trở về việc cầu thủ U23 Việt Nam sẽ ra sao khi trở về CLB chủ quản. Ông mong họ được thi đấu nhiều hơn.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa giải khi đi đến giai đoạn nước rút thì người hâm bóng đá lại sôi sục vì những trận cầu tâm điểm mang tính quyết định. Đi cùng với đó, không tránh khỏi những màn “VAR chạm” nảy lửa trên khắp các diễn đàn như FC Online.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn