
Dù không thể ra sân vì chấn thương đầu gối gặp phải hồi tháng 4, trung vệ người Argentina vẫn được kỳ vọng sẽ có mặt để cổ vũ tinh thần đồng đội trong trận cầu có ý nghĩa sống còn với Tottenham. Tuy nhiên, thay vì ở lại Bắc London dự khán trận Tottenham tiếp đón Everton, Romero lại trở về quê nhà để theo dõi CLB khởi nghiệp Belgrano đối đầu River Plate.
Đây là trận đấu quyết định ngôi vương ở giải VĐQG Argentina mang ý nghĩa đặc biệt với Romero, cầu thủ trưởng thành từ chính lò đào tạo Belgrano và có màn ra mắt đội một tại đây khi còn rất trẻ. Theo giới truyền thông địa phương, trung vệ 28 tuổi mới đây đã xuất hiện tại đại bản doanh của Belgrano ở Argentina và được mọi người ở đây chào đón nồng nhiệt.
Tuy nhiên, quyết định của Romero khiến nhiều CĐV Tottenham nổi giận, nhất là trong bối cảnh đội bóng đang đứng trước nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League. Dù nắm quyền tự quyết trong tay, Spurs hiện chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ đúng 2 điểm trước vòng đấu cuối.

Bình luận về động thái của Romero trên talkSPORT, MC nổi tiếng Paul Hawksbee nói giọng mỉa mai: “Một đội trưởng tuyệt vời đấy. Trận đấu quan trọng nhất của Tottenham kể từ năm 1976 mà anh ta lại không có mặt. Quá tuyệt”
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Nam Mỹ, Tim Vickery sau đó lên tiếng giải thích rằng Belgrano là đội bóng Romero yêu từ nhỏ và trận chung kết với River Plate mang ý nghĩa lịch sử với CLB Argentina. Tuy vậy, điều đó không đủ để xoa dịu sự phẫn nộ từ người hâm mộ Spurs.
Trên mạng xã hội, nhiều CĐV cho rằng Romero đã thiếu trách nhiệm với vai trò đội trưởng. Một tài khoản viết: “Đội trưởng của Tottenham bỏ lỡ trận đấu lớn nhất của CLB trong nhiều năm để về Argentina xem bóng đá. Không thể chấp nhận được.”
Một người khác tỏ ra gay gắt hơn: “Romero không nên khoác áo Tottenham thêm lần nào nữa nếu thông tin này là thật”.


























