Bóng Đá Plus trên MXH

Đừng để vòng đầu Premier League đánh lừa

02 giờ trước
Lịch sử Premier League cho thấy không nên kết luận vội vàng các đội bóng sau những gì họ thể hiện ở vòng đấu đầu tiên.

    Wayne Rooney bất lực trước hàng thủ Reading trong trận hòa 0-0 của MU tại vòng đầu Premier League 2007/08. Nhưng tới cuối mùa đội quân của Sir Alex vẫn lên ngôi vô địch

    Sunderland sau thắng vang dội 3-0 trước West Ham bỗng được xem là có nhiều cơ hội trụ hạng. West Ham thì bị đặt vào vùng nguy hiểm và Graham Potter đã hết thời. Brentford, Burnley và Everton bị liệt vào cùng nhóm trụ hạng với West Ham, chỉ vì những trận thua ở vòng 1 Premier League.

    Những đánh giá vội vàng đến với cả Man City. Đội bóng của Guardiola được tung hô như ứng viên vô địch sáng giá sau màn hủy diệt Wolves (4-0). Trận thắng này giúp Man City trở thành đội bóng có phong độ tốt nhất Premier League trong 20 trận gần đây với 43 điểm, làm khơi lại những đồn đoán rằng Man City sẽ trở lại đỉnh cao còn Erling Haaland sẽ đoạt Vua phá lưới.

    Chiến thắng 4-2 của Liverpool trước Bournemouth làm lộ ra điểm yếu trong hàng phòng ngự của nhà ĐKVĐ. Cựu hậu vệ Jamie Carragher lập tức cảnh báo: "Nếu Liverpool tiếp tục như vậy, tôi không nghĩ họ sẽ bảo vệ được chức vô địch”.  Còn ở một diễn biến khác, Chelsea được mô tả là mất phương hướng trong trận hòa 0-0 với Crystal Palace.

    Thật không may cho những đội như Sunderland hay Man City, lịch sử cho thấy vòng đấu đầu tiên không phải là chỉ báo đáng tin cậy về việc một đội bóng sẽ thể hiện như thế nào trong suốt mùa giải.

    Michael Chopra ghi bàn phút cuối giúp Sunderland hạ Tottenham 1-0 tại vòng 1 Premier League 2007/08

    Nhìn lại những mùa giải trước, chúng ta có thể thấy rất nhiều bằng chứng. Chính những người Sunderland hiểu rõ một điều rằng chiến thắng trong ngày khai mạc không đảm bảo một mùa giải suôn sẻ. Mùa giải 2007/08, Mèo đen khởi đầu bằng bàn thắng quyết định ở phút cuối của Michael Chopra trước Tottenham (1-0), nhưng tới cuối mùa họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 3 điểm. 

    Một câu chuyện cảnh báo đáng chú ý hơn đến vào mùa giải 2010/11. Vòng mở màn, đội bóng mới thăng hạng Blackpool gây sốc với chiến thắng oanh liệt 4-0 trước Wigan. Nhưng 37 vòng tiếp theo, họ chỉ thắng được vỏn vẹn 9 trận và nhận kết cục xuống hạng. Một buổi chiều đẹp trời vào tháng Tám nhanh chóng bị xóa nhòa trong mùa giải khốc liệt.

    Cũng ở mùa 2010/11, West Brom thua tan nát Chelsea ở vòng một. Trong khi các chuyên gia đều nhận định West Brom quá yếu để tồn tại ở Premier League thì đội bóng của Roberto Di Matteo (và sau đó được  Roy Hodgson tiếp quản)  đã  trụ hạng ngoạn mục ở vị trí thứ 11 trên BXH. 

    Lịch sử đầy rẫy những cuộc lội ngược dòng tương tự. Portsmouth thua Tottenham (0-2) ở vòng một mùa giải 2005/06 và trước 10 vòng cuối vẫn kém nhóm an toàn tới 8 điểm. Nhưng họ vẫn kịp giành thêm 20 điểm để trụ hạng thành công. 

    West Ham vô địch Conference League sau khởi đầu kém cỏi tại mùa giải 2022/23

    West Ham mùa giải 2022/23 đã vấp ngã ngay vòng đầu với thất bại 0-2 trước Man City. Họ thua cả 3 vòng đầu tiên và đứng thứ 16 vào dịp Giáng sinh, trước khi có cú tăng tốc ngoạn mục để cán đích ở vị trí thứ 14 và còn vô địch Europa Conference League.

    Ngược lại, khởi đầu khó khăn không đồng nghĩa chôn vùi cơ hội vô địch, MU là minh chứng cho điều đó. Mùa giải 1992/93, đội bóng của Sir Alex khởi đầu chiến dịch bằng 2 trận thua liên tiếp trước Sheffield United và Everton. Nhưng tới cuối mùa, MU lên ngôi với 10 điểm nhiều hơn đội á quân Aston Villa. 

    Mùa giải 1995/96, MU thua Aston Villa (1-3) ngay tại vòng mở màn. Bình luận viên Alan Hansen đã châm biếm đội bóng trẻ của Sir Alex bằng câu nói nổi tiếng "Bạn không thể giành được bất cứ điều gì với một lũ trẻ". Nhưng tới cuối mùa, nhà vô địch vẫn là MU. 

    Son Heung-min ghi bàn hạ Man City tại vòng 1 Premier League 2021/22. Nhưng tới cuối mùa đội bóng của Guardiola vẫn lên ngôi vô địch

    Hay gần đây ở mùa giải 2021/22, thất bại trước Tottenham ở vòng đấu mở màn đã không thể ngăn cản Man City đoạt chức vô địch Premier League lần thứ hai liên tiếp. Có điều chắc chắn là danh hiệu sẽ không được quyết định vào tháng 8, bất kể Man City thi đấu thuyết phục thế nào, hàng phòng ngự Liverpool lỏng lẻo ra sao hay các CĐV Arsenal cảm thấy hy vọng tràn trề thế nào.

    Việt Hà • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay