
Tại Trường The John Roan ở Greenwich, khu đông nam London, hàng trăm học sinh đã tề tựu trong phòng thể dục để lắng nghe Eze chia sẻ. Do lượng quan tâm quá lớn, nhà trường phải tổ chức 3 buổi gặp gỡ riêng trong sáng hôm đó.
Mặc dù đã được yêu cầu giữ trật tự và nhìn lên phía trước, nhưng ngay khi nhóm học sinh đầu tiên trông thấy Eze bước vào, những tiếng xì xào đầy phấn khích lập tức vang lên. Anh được chào đón như một người hùng, khi cả giáo viên lẫn học sinh đều vỗ tay nồng nhiệt chào đón cựu học sinh của họ.
Chỉ vài ngày trước trận đấu giữa Arsenal và đội bóng cũ Crystal Palace tại Emirates vào Chủ nhật, cầu thủ 27 tuổi này mang theo quà tặng, đó là những bộ cờ vua, quân cờ, đồng hồ bấm giờ dành cho CLB cờ của trường, cùng với sự kiên nhẫn để trả lời hàng chục câu hỏi của những cô cậu học sinh háo hức, ánh mắt sáng rực tò mò chẳng khác gì những nhà báo tương lai.
Một học sinh hỏi Eze có nhớ Palace không, học sinh khác tò mò tại sao anh không chọn gia nhập Tottenham? Những câu hỏi được đặt dồn dập như trong một buổi họp báo: "Ai là cầu thủ hay nhất anh từng chơi cùng?", "Arsenal có vô địch Premier League không?", "Anh ký tên vào thời khóa biểu của em được không?".
Và Eze, với nụ cười rạng rỡ, khẳng định anh tin rằng Arsenal sẽ vô địch Premier League, thậm chí còn đùa rằng "không, không phải Liverpool đâu" trước tiếng cười ồn ào từ khán phòng.