Bốn tháng đã trôi qua của mùa giải, Newcastle là đội duy nhất ở Premier League chưa giành được chiến thắng nào. Nhưng một cuộc cách mạng thầm lặng đã bắt đầu, gói gọn trong một chiếc vali chứa quần áo và vài chiếc laptop. Khi đó là 6 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 11 năm 2021, và sự hiện diện của tân HLV trưởng tại đại bản doanh Longbenton của CLB giống như một hồi chuông báo thức vang lên.
Khi các cầu thủ đến nơi vài giờ sau đó, một phòng họp đã được chuẩn bị sẵn, và Howe đang chờ đợi họ.
"Chúng tôi thực sự gặp khó khăn", tiền vệ cánh Matt Ritchie nhớ lại. "Ngay từ giây phút ông ấy bước vào, toàn đội đã ở trong tay của thầy, vì thầy đã mang đến cho chúng tôi điều gì đó. Thầy mang đến định hướng, sự chắc chắn và sự rõ ràng tuyệt đối về những gì chúng tôi cần làm để thành công".
Người đàn ông có tính cách mãnh liệt, đôi khi có phần khép kín, với sự chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất cũng đã mang đến một bảng trình bày.
"Trên đó có hai từ được viết bằng chữ in hoa, màu đỏ, cỡ lớn: ‘LAO ĐỘNG CHĂM CHỈ’", Ritchie kể. "Howe đã chỉ ra vấn đề lớn nhất: chúng tôi không có sự tự tin. Cách duy nhất để xây dựng lại điều đó là làm việc. Không có chuyện đột nhiên, bùm, chúng tôi bắt đầu chiến thắng. Đó là một quá trình gồm chăm chỉ, hiểu biết, lặp đi lặp lại và cải thiện".
Tuy nhiên, vẫn có