Emre Can: Động cơ của cỗ máy Liverpool

Việt Dũng Việt Dũng
18:35 ngày 08-11-2015
Đằng sau sự thành công từ rất sớm của Emre Can là một sức ép khổng lồ dành cho chàng trai mới 21 tuổi, ở một trong những CLB lớn nhất xứ sở sương mù.
Emre Can: Động cơ của cỗ máy Liverpool
“Rất ít thời gian chơi bời khi cứ khoảng 3 ngày chúng tôi lại đá một trận”, cựu tiền vệ Bayern Munich tâm sự trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Mail (Anh). “Tôi không có nhiều thời gian, bởi còn phải chuẩn bị cho trận đấu cũng như tĩnh dưỡng hồi sức. Thế nên tôi thích ở nhà cùng bạn bè hơn là ra đường”.

“Từ đầu mùa, tôi chưa tới một hộp đêm hay quán bar nào cả. Lần gần nhất tôi đi bar có lẽ là tháng 7, trong kỳ nghỉ của tôi ở Bodrum (Thổ Nhĩ Kỳ, quê gốc của Can). Đó là một địa điểm tham quan rất tuyệt, thu hút vô số du khách”.

VIDEO: Chiêm ngưỡng kỹ năng của Emre Can



Tân HLV trưởng của Can, chiến lược gia đồng hương Juergen Klopp từng rất thành công với chiến thuật “gegenpressing” khi còn dẫn dắt Borussia Dortmund. Có điều, Can cho biết rằng anh và đồng đội vẫn chưa có cơ hội tập luyện lối chơi mới ấy. “Chúng tôi không có đủ thời gian tập luyện vì phải thi đấu quá nhiều. Tất cả những bài tập hiện nay vẫn giống như trước đây (thời HLV Brendan Rodgers)”.

Trước ngày Klopp tới Anfield, Can chẳng lạ gì ông. Họ đã gặp nhau 3 lần, và đều với tư cách đối thủ. Một trận khi Can còn chơi cho Bayern Munich, và 2 trận khi anh khoác áo Bayer Leverkusen.

“Lần đầu tiên tôi đối đầu đội bóng của ông ấy cũng là trận cuối cùng của tôi cho Bayern. Tôi vào sân thay cho Mario Gomez, và trận đấu khép lại với tỉ số hòa 1-1. Tôi không thể tưởng tượng có ngày sẽ cùng làm việc với ông ấy ở Anh, mặc dù giờ đây tôi rất vui bởi Liverpool đã có được một HLV xuất sắc”.

Tiền vệ 21 tuổi trả lời phỏng vấn tờ Daily Mail

“Phải, tôi chưa từng thua ông ấy ở Đức, nhưng những trận đấu ấy vô cùng mệt nhọc! Dortmund của Klopp luôn gây áp lực rất lớn lên đối thủ, và khiến chúng tôi gặp muôn vàn khó khăn. Có lẽ chúng tôi đã may mắn”.

“Tôi chưa quen ông ấy trước khi ông đến Liverpool, nhưng dĩ nhiên tôi đã gặp ông một vài lần. Như bạn thấy, Klopp rất giàu cảm xúc bên ngoài đường piste, đó là lý do dẫn đến thành công của ông ấy”.

Can là một trong những cầu thủ được xem như sự thay thế cho thủ lĩnh Steven Gerrard khi anh rời CLB mùa Hè vừa qua, nhưng khi đề cập tới khía cạnh này, anh tỏ ra khiêm tốn: “Không ai có thể thay thế Gerrard, dù là Messi hay ai đi nữa. Tất nhiên tôi muốn theo bước đường của anh ấy, nhưng anh ấy thực sự là cầu thủ tuyệt vời nhất của Liverpool, cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.

Can đang là một trụ cột ở Anfield, mặc dù anh còn chưa bước qua tuổi 22. “Trông tôi già dặn hơn độ tuổi nhiều!”, anh cười. “Khi còn bé, bố mẹ thường bảo trông tôi đủ sức chơi bóng với các anh lớn hơn. Tôi luôn tập luyện trong nhóm những cầu thủ hơn tuổi mình và tôi cũng thường thích chơi với những gã nhiều tuổi”.

Can được xem như một sự thay thế cho Gerrard

Giống Mesut Oezil, Can là một tuyển thủ Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ, dù anh sinh ở Frankfurt và chọn nơi mình sinh ra và lớn lên để phụng sự. Anh đã tham gia vào mọi lứa đội tuyển trẻ của Đức, và giúp họ vào tới bán kết giải EURO U21 mùa Hè năm ngoái trước khi thảm bại dưới tay Bồ Đào Nha. Can đã 2 lần khoác áo ĐT Đức, ở các trận gặp Ba Lan và Scotland thuộc VL EURO 2016, và cả 2 lần đoàn quân của Joachim Loew đều thắng.

Nếu giữ vững được phong độ này, Can sẽ có thể được Loew tin tưởng cho VCK EURO 2016 Hè năm tới. Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, anh cần phải thi đấu thật tốt dưới quyền ông thầy đồng hương Klopp ở Liverpool.

“Tôi hạnh phúc khi thấy nhiều người Đức đang đến với giải đấu này. Juergen Klopp có tinh thần của nhà vô địch, ông ấy khao khát các danh hiệu. Chúng tôi tâm niệm chỉ cần có niềm tin, chúng tôi có đủ khả năng thắng mọi trận đấu”.

Chiến thắng trên sân của Chelsea cực kỳ quan trọng bởi chúng tôi chưa thắng được trận sân khách nào cũng đã lâu rồi. Chúng tôi muốn được trở lại Champions League. Liverpool sẽ tập luyện thật chăm chỉ và hy vọng có thể lọt vào top 4. Chúng tôi có cơ hội tốt để hoàn thành mục tiêu ấy”, Can tràn đầy tự tin.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x