
Nhưng thực ra, Enzo Fernandez không…nguy hiểm đến vậy. Nếu vội vàng chụp lên đầu tiền vệ 25 tuổi bản án đạo đức thì có lẽ hơi quá. Cứ cho là Enzo có ý muốn chuyển tới Real Madrid vì đang lo lắng cho tương lai. Song đừng ngạc nhiên nếu cuối tuần này, Enzo lại đá “chết bỏ” trước MU. Và có thể ngay sau đó anh lại bày tỏ tình yêu với đội bóng thành London.
HLV Liam Rosenior đã thừa nhận Enzo đang tập luyện rất tích cực để ra sân trước MU. Sau khi thụ án treo giò nội bộ 2 trận vì phát ngôn liên quan đến Real Madrid, tiền vệ người Argentina sẽ trở lại trong trận cầu quyết định chiếc vé dự Champions League. Trong đầu Enzo lúc này chỉ có MU mà thôi.
Nếu Chelsea muốn tận dụng đẳng cấp hàng đầu của Enzo Fernandez, đừng quá nặng nề cách hành xử của cầu thủ có tính khí trẻ con này. Enzo không phải dạng cầu thủ tâm cơ, mưu đồ làm phản hay chạy chiến dịch truyền thông để tìm đường sang Real Madrid (cho dù trong bụng anh ta có nghĩ đến Bernabeu).

Để hiểu rõ con người này, hãy nhớ lại vụ việc ở Benfica cách đây ba năm. Vào tháng 1/2023, thời điểm mà Enzo đang được Chelsea theo đuổi, tiền vệ người Argentina đã không trở lại Benfica đúng hạn sau kỳ nghỉ đón năm mới. HLV Roger Schmidt xem đó là một hành động gây áp lực chuyển nhượng nên đã loại Enzo khỏi đội hình Benfica ở trận gặp Portimonse.
Dù không được ra sân, Enzo vẫn cổ vũ nhiệt tình từ khán đài. Sau chiến thắng 1-0 trước Portimonse, tiền vệ này còn đăng lên trang cá nhân hình ảnh ăn mừng. Bốn ngày sau, Enzo trở lại đội hình Benfica ở trận gặp Varzim tại cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Anh ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, ăn mừng điên cuồng bằng cách đập tay xuống đất, hôn lên logo CLB trên ngực áo.
Các CĐV Benfica mừng húm vì nghĩ rằng Enzo vẫn khát khao cống hiến cho CLB. Song tất cả đã nhầm. Chỉ hai tuần sau, Enzo gia nhập Chelsea với mức phí 106 triệu bảng.
Nghe rất mâu thuẫn đúng không? Nhưng đó mới là Enzo Fernandez, một cầu thủ bốc đồng, nghĩ gì nói nấy. Và mỗi hành động đều chỉ phản ánh tâm trạng nhất thời vào thời điểm đó, chứ không nằm trong một toan tính đường dài.
Tình yêu mà Enzo dành cho Benfica là thật. Nhưng anh cũng không thể chối từ lời đề nghị quá hấp dẫn từ Chelsea. Vì suy cho cùng bóng đá cũng là một thị trường lao động mà cầu thủ chỉ chọn nơi tốt hơn.

Tình hình ở Chelsea hiện tại cũng tương tự. Enzo đang cảm thấy bất an trong một đội bóng hỗn loạn và bất ổn. Việc tiền vệ người Argentina hướng đến một bến đỗ trong mơ như Real Madrid cũng là điều dễ hiểu. Vấn đề chỉ là Enzo quá phổi bò để che giấu được điều đó.
Nhưng Enzo không phải kiểu cầu thủ mang lại bầu không khí độc hại, sẵn sàng phá đám để ra đi. Trong đội hình Chelsea nếu nói Enzo là chiến binh số hai thì không ai dám là số một. Tư chất thủ lĩnh, cá tính mạnh mẽ, gai góc điển hình của một cầu thủ người Argentina. Không phải ngẫu nhiên mà Enzo được đeo băng thủ quân ở Stamford Bridge.
Vì thế, Chelsea đừng nên nghiêm trọng hóa vụ bê bối phát ngôn của Enzo. Hãy xem đó chỉ là vụ “cảm nắng” nhất thời của cậu bé này với Real Madrid.
Hãy giữ chân Enzo, có thể bằng một bản hợp đồng mới. Và quan trọng nhất là chấp nhận mặt trái trong tính cách của cầu thủ này. Đừng bắt Enzo phải làm một ngôi sao không tì vết như Cole Palmer. Khi đó, Chelsea sẽ có chiến binh máu lửa nhất Premier League.


























