Đó là một phát biểu có lẽ còn khiến người hâm mộ tức giận hơn cả màn trình diễn trên sân. Chelsea vừa để thua 1-2 trước Brighton ở vòng 4 FA Cup, và HLV Enzo Maresca đã cố gắng tìm kiếm một điểm sáng giữa thất bại này.
"Thật đáng tiếc cho chúng tôi, nhưng nếu có điều gì đó tích cực thì đó là chúng tôi có thể tập trung vào Premier League và Conference League - đặc biệt là Premier League", ông nói. "Hy vọng chúng tôi có thể tiếp tục hành trình đó, một hành trình theo tôi là rất, rất tốt cho đến thời điểm hiện tại, và hy vọng chúng tôi có thể kết thúc mùa giải một cách tốt đẹp".
Ý định của Maresca có thể xuất phát từ một góc nhìn tích cực, song thời điểm ông đưa ra phát biểu này là hoàn toàn không phù hợp. Dù nhà cầm quân 45 tuổi không cố ý diễn đạt theo cách đó, và tiếng Anh cũng không phải ngôn ngữ mẹ đẻ của ông, nhưng việc cho rằng bị loại sớm khỏi một giải đấu cúp lại là một điều tốt thì rõ ràng không thể khiến nhiều CĐV Chelsea đồng cảm.
Người hâm mộ Chelsea đã quen với việc đội bóng tiến sâu ở ít nhất một trong hai đấu trường FA Cup hoặc Cúp Liên đoàn. Kể từ đầu thế kỷ 21, chỉ có 2 mùa giải Chelsea có thành tích tệ hơn mùa này ở các giải đấu cúp nội địa. Đó là mùa 2010/11 dưới thời Carlo Ancelotti (bị Newcastle loại ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, và bị Everton loại ở vòng 4 FA Cup) và mùa 2022/23, khi Graham Potter còn dẫn dắt, với