Eriksen kể chuyện nhìn lại ‘cái chết’ của chính mình

DI ĐAN
15:32 ngày 11-05-2023
Tại lễ trao giải thường niên Laureus Sports Awards - danh hiệu “Oscar bóng đá”, Christian Eriksen đã giành được giải thưởng “Sự trở lại của năm”. Màn tái xuất ở bóng đá đỉnh cao sau khi bị ngưng tim không khác gì việc Eriksen được sinh ra lần thứ hai.

Từ việc xem lại băng ghi hình biến cố

Tại lễ trao giải, tiền vệ MU cũng chia sẻ cảm giác khó tả khi anh xem lại đoạn video về biến cố của mình tại EURO 2020 gần 2 năm trước.

Những ai từng chứng kiến cảnh tượng xót xa nói trên sẽ không thể nào quên khoảnh khắc Eriksen gục xuống trong một buổi chiều mùa Hè tháng 6/2021, ở trận Đan Mạch gặp Phần Lan tại EURO 2020. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Đan Mạch từng sản sinh, một ngôi sao sáng giá trên bầu trời Premier League và là một nhà vô địch Serie A cùng với Inter.

Các đồng đội tại ĐT Đan Mạch hoảng loạn và cầu nguyện cho Eriksen

Eriksen, lúc đấy mới 29 tuổi, bị ngưng tim và đổ gục xuống sân trước sự hoảng loạn tột độ của các đồng đội, những khán giả trên sân và hàng triệu người theo dõi trực tiếp trận đấu qua sóng truyền hình.

Chính Eriksen sau đó đã đối diện cảnh tượng khủng khiếp ấy, khi xem lại video ngay ngày hôm sau trong lúc nằm ở bệnh viện. Và anh tự nhủ, mình đã quá may mắn để được sống lần hai, từ đó tạo động lực cho màn hồi sinh ngoạn mục trên sân cỏ.

“Tôi thực sự đã xem lại video đó chỉ đúng 1 ngày sau khi biến cố xảy ra, trong lúc đang nằm trong bệnh viện. Tôi chỉ muốn xem chuyện gì đã xảy ra, và vượt qua mọi cảm xúc cũng như chuẩn bị cho bản thân sau này. Nhưng điều đó chẳng bao giờ dễ dàng cả. Bạn xem nó, rồi sau đó chẳng nghĩ ngợi nó là gì. Bạn chỉ xem thôi, vậy đấy”, Eriksen chia sẻ về cảm xúc ban đầu khi xem lại video biến cố của mình.

Những gì đã diễn ra giúp Eriksen nhận ra rằng, khi tới bất cứ sân bóng nào, hãy cứ tận hưởng nó. “Điều mà bản thân tôi học được chính là hãy tận hưởng khi bạn ở đây, tận hưởng bất cứ điều gì đến và chơi bóng khi vẫn còn cảm thấy thú vị. Và nếu chơi bóng mà không vui, hãy làm việc khác.

NHM không bao giờ quên được khoảnh khắc các cầu thủ Đan Mạch che chắn khi đội trưởng của họ ngã xuống

Đối với tôi, việc trở lại và trở thành một con người quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Mục tiêu đầu tiên của tôi là trở lại và trở thành một ông bố toàn vẹn, một người chồng toàn thời gian. Điều đó là quan trọng nhất”, tiền vệ 31 tuổi nhấn mạnh.

Đến quyết tâm trở lại thi đấu đỉnh cao

Sau sự cố, Eriksen đã hồi phục và được gắn máy khử rung tim nhằm kiểm soát nhịp tim, đồng thời được chẩn đoán sẽ không bao giờ trở lại thi đấu được nữa. Vào lúc biến cố xảy ra, Eriksen đang đầu quân cho Inter.

Sau cái chết của Piermario Morosini trong một trận đấu ở Serie B năm 2012, các giải đấu chuyên nghiệp của Italia đã đưa ra các quy tắc nghiêm ngặt nhất để cấm các cầu thủ có vấn đề về tim ra sân thi đấu. Và do đặt máy trợ tim, nên Eriksen không được phép chơi bóng ở Ý.

Eriksen biết rõ điều đó, nhưng khi kết thúc hợp đồng với Inter, anh đã tìm ra được câu trả lời và lối thoát cho chính mình.

“Khi hợp đồng kết thúc, tôi cuối cùng cũng có đáp án: Tôi có thể trở lại và chơi bóng, nhưng ở một nơi khác. Vì vậy, tôi phải kết thúc giao kèo với Inter. Thực sự đó là lựa chọn duy nhất, dù tôi không hề mong muốn”, Eriksen chia sẻ.

Eriksen luôn biết ơn HLV Frank và Brentford đã trao cho anh cơ hội trở lại thi đấu đỉnh cao

Eriksen đã chọn con đường trở lại Anh. Rất may, sau một thời gian được đội bóng quê nhà Odense cho tập nhờ để duy trì thể lực và giữ vóc dáng, Erikson được HLV của Brentford là Thomas Frank - một đồng hương Đan Mạch, ký hợp đồng hồi tháng 1/2022 với tư cách cầu thủ tự do.

Ngay lập tức, Eriksen đã tỏa sáng và thi đấu như chưa từng gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng Eriksen của thời điểm này lại có trạng thái tinh thần rất tuyệt vời: bình tĩnh, tự tin và hưng phấn. Điều đó giúp anh trở thành ông chủ tuyến giữa của Bầy ong với sự chính xác, hiệu quả và điềm tĩnh chưa từng thấy.

Cũng nhờ vậy, Eriksen có cơ hội đầu quân cho MU. Dù được Brentford đề nghị gia hạn sau khi mùa 2021/22 kết thúc, nhưng Eriksen lại chọn Quỷ đỏ thành Manchester - giấc mơ một thời và là nơi có HLV Erik ten Hag. Trước đây, nhà cầm quân người Hà Lan từng dẫn dắt Ajax - đội bóng cũ của Eriksen.

Có một Eriksen trong màu áo MU đang hoàn toàn rất khỏe mạnh sau biến cố trong quá khứ

“Thật khó khăn để đưa ra quyết định rời Brentford. Tôi đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc ở đó. Tôi sẽ luôn biết ơn Bầy ong và HLV Thomas Frank vì đã cho tôi cơ hội trở lại, trở thành thành viên của CLB. 

Ngay từ đầu, tôi đã nói với Thomas rằng nếu có một bến đỗ đẳng cấp hơn, tôi sẽ ra đi để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp và chứng kiến bản thân mình ở phiên bản tốt nhất. May mắn là MU đã đến và trao cho tôi cơ hội. Tôi thực sự là một người may mắn và hạnh phúc”, Eriksen bày tỏ.

Tháng 6 tới, Eriksen sẽ được trải nghiệm một trận cầu đỉnh cao tại sân Wembley khi MU của anh đụng độ người láng giềng Man City ở trận chung kết FA Cup. Chúc anh có một trải nghiệm thật tuyệt vời và may mắn.

Nguồn BONGDAPLUS
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x