Man City chưa bao giờ gặp khó khăn đến thế. Haaland cũng vậy, vẫn ghi bàn nhưng cũng bị chỉ trích rất nhiều. Trong cơn khủng hoảng toàn diện của một thế lực, người ta không thấy bóng dáng Haaland ở đâu để vực dậy đội nhà. Vậy, “cỗ máy ghi bàn” người Na Uy đang sống như thế nào trong những ngày khó khăn này? Liệu Man City có tìm lại được chính mình?
Chào Erling, anh tuyệt vọng đến mức nào khi muốn quay lại và giành chiến thắng lần nữa?
Đúng vậy, chúng tôi đã không thắng 6 trận trong đó có chuỗi 5 trận thua liên tiếp. Điều đó không bình thường ở một đội bóng như thế này. Rõ ràng là nó gây tổn thương lớn cho chúng tôi. Và chúng tôi có động lực lớn hơn bao giờ hết để ra sân ở Anfield tới đây (vòng 13 Ngoại hạng Anh), giành chiến thắng và tiếp tục cuộc đua.
Anh như thế nào khi ở ngoài sân cỏ và gặp phải chặng đường khó khăn như thế này thì anh có mang tâm trạng thất vọng về nhà không?
Không, tôi nghĩ điều quan trọng là hãy buông bỏ nó. Việc khó khăn nhất, ngay cả trong cuộc sống, là buông bỏ mọi thứ, buồn bã và những điều tiêu cực. Điều cốt lõi là hãy tập trung vào mục tiêu tiếp theo và hãy xem có bao nhiêu trận đấu nữa.
Nếu tôi bắt đầu nghĩ về 6 trận đấu gần đây nhất, thì đó không phải là điều tốt. Và đó chính xác là điều tôi đã kh&o